Theo các báo cáo mới nhất, Iran đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về việc lạm dụng tình dục tù nhân vị thành niên và buộc gia đình các nạn nhân biểu tình phải trả tiền để nhận lại thi thể người thân. Thông tin này được công bố trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng khắp Iran, làm dấy lên nhiều quan ngại về tình hình nhân quyền tại quốc gia này.
Các nhân chứng cho biết nhiều thiếu niên bị giam giữ đã bị tấn công tình dục. Đồng thời, chính quyền được cho là đã yêu cầu các gia đình trả tới 10 tỷ rial (tương đương khoảng 23.800 đô la Mỹ) để nhận lại thi thể người thân của họ. Tổ chức Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI-US) cũng lên tiếng về sự tàn bạo đang diễn ra, với các tù nhân bị giết và thi thể bị thiêu hủy.
Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28/12, xuất phát từ sự tức giận của công chúng đối với tình trạng đàn áp chính trị, khó khăn kinh tế và bạo lực của nhà nước. Tình hình nhanh chóng lan rộng ra toàn quốc. Số người chết đã lên tới 4.902 người, trong khi con số thực tế có thể còn cao hơn. Đã có 26.541 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình này.
Tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Kurdistan (KHRN) cho biết thêm, một số gia đình đã bị buộc phải trả số tiền lớn để nhận lại thi thể người thân. Nhiều trường hợp, tang lễ diễn ra dưới sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Một số gia đình bị đe dọa và gây áp lực để đổ lỗi cho những người biểu tình về các vụ giết người.
KHRN cũng cho biết hai người biểu tình, trong đó có một thiếu niên 16 tuổi, đã bị lực lượng an ninh Iran tấn công tình dục. Trong khi đó, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố, bất chấp chính quyền tuyên bố đã dẹp yên tình hình.
Theo nguồn tin từ Fox News, tình hình Iran hiện tại cho thấy rõ sự tàn khốc của chế độ và không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc cách mạng ôn hòa sẽ xảy ra.































