Theo các báo cáo mới nhất, những người biểu tình Iran đang phải đối mặt với những ngày chết chóc nhất khi lực lượng an ninh nước này tiến hành các vụ thảm sát và hành quyết hàng loạt. Nhiều người đã lên án hành động này là một cuộc ‘diệt chủng’.
Theo tờ The Sunday Times, một báo cáo được tổng hợp bởi các bác sĩ trong khu vực và được cơ quan truyền thông này xem xét, ước tính rằng lực lượng an ninh Iran đã giết chết ít nhất 16.500 người biểu tình và làm bị thương hơn 330.000 người khác. Báo cáo này cũng mô tả bạo lực là một ‘cuộc tàn sát khủng khiếp’. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn do việc hạn chế tiếp cận các bệnh viện và gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
Hầu hết các nạn nhân, theo báo cáo, được cho là dưới 30 tuổi, điều này nhấn mạnh sự tàn phá nặng nề đối với thế hệ trẻ của Iran khi chế độ này tăng cường các nỗ lực để dập tắt sự bất đồng chính kiến. Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã thừa nhận rằng ‘vài nghìn’ người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào ngày 28 tháng 12. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông đã đổ lỗi cho những người biểu tình, gọi họ là ‘lính đánh thuê của Mỹ’ và cáo buộc sai sự thật rằng những người biểu tình được trang bị đạn dược do Mỹ nhập khẩu.
Trong khi đó, Human Rights Activists News Agency (HRANA) báo cáo rằng tính đến ngày 22 của các cuộc biểu tình, các con số đã được xác minh cho thấy 3.919 người chết, với 8.949 trường hợp tử vong khác đang được điều tra, 2.109 người bị thương nặng và 24.669 người bị bắt giữ. HRANA lưu ý rằng con số thực tế có khả năng cao hơn nhiều do việc cắt đứt internet. Giáo sư Amir Parasta, một bác sĩ phẫu thuật mắt người Đức gốc Iran và là giám đốc y tế của Munich MED, cho biết các bác sĩ trên khắp Iran ‘bị sốc và khóc’, mặc dù đã có kinh nghiệm điều trị các vết thương chiến tranh.
Một cựu cư dân Iran cho biết các bác sĩ đã báo cáo hơn 800 ca phẫu thuật bỏ mắt chỉ trong một đêm ở thủ đô, với khả năng có hơn 8.000 người bị mù trên toàn quốc. ‘Đây là một tội ác diệt chủng dưới vỏ bọc của bóng tối kỹ thuật số’, Parasta nói. Ali Safavi, một quan chức cấp cao của Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) cho biết, cùng với các vụ giết người trên đường phố, các vụ hành quyết đã tăng đột biến một cách đáng kể. Safavi nói với Fox News Digital rằng 2.200 người đã bị hành quyết vào năm 2025, trong khi 153 người đã bị treo cổ trong 18 ngày đầu tháng 1 năm 2026, với mức trung bình hơn tám vụ hành quyết mỗi ngày.
Tổng Thống Donald Trump đã chỉ trích Khamenei vào cuối tuần, gọi ông là ‘kẻ bệnh hoạn’ và kêu gọi một sự lãnh đạo mới ở Iran. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, Tổng Thống Donald Trump cáo buộc Khamenei đã giám sát ‘sự tàn phá hoàn toàn của đất nước’ và sử dụng ‘bạo lực ở mức độ chưa từng thấy trước đây’, đồng thời nói thêm rằng giới lãnh đạo Iran nên ‘ngừng giết người’.
Tin từ Fox News.





























