Jakarta, Indonesia – Đội cứu hộ Indonesia đã tìm thấy thi thể một phụ nữ, được cho là thành viên trong gia đình của một huấn luyện viên bóng đá người Tây Ban Nha và ba người con của ông, sau khi một chiếc thuyền du lịch bị chìm ba ngày trước đó. Thi thể được tìm thấy gần đảo Serai, cách hiện trường chìm tàu khoảng 1 km, theo lời ông Fathur Rahman, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Maumere.
Chiếc thuyền gặp nạn khi đang chở gia đình của huấn luyện viên Fernando Martín, 44 tuổi, cùng vợ và ba con, cùng với bốn thành viên thủy thủ đoàn và một hướng dẫn viên địa phương. Vợ của ông Martín và một người con khác đã được cứu sống. Hiện tại, giới chức trách Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại.
Vụ việc xảy ra tại Công viên Quốc gia Komodo, một địa điểm du lịch nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, bãi biển hoang sơ và loài rồng Komodo quý hiếm. Valencia CF, câu lạc bộ bóng đá mà ông Martín làm huấn luyện viên, đã bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc. Các câu lạc bộ bóng đá khác như Real Madrid và Barcelona cũng gửi lời chia buồn. Theo tin từ ABC News.






























