Các nhà chức trách Indonesia đang gấp rút tăng cường công tác tìm kiếm 30 người mất tích sau khi một chiếc phà chở theo 22 phương tiện bị chìm trên eo biển Bali vào tối thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2025. Chiếc phà KMP Tunu Pratama Jaya gặp nạn chỉ khoảng nửa giờ sau khi rời cảng Ketapang, Đông Java, trên hành trình ngắn sang đảo du lịch Bali.
Nỗ lực cứu hộ, bị gián đoạn vào tối thứ Năm do tầm nhìn hạn chế, đã được nối lại vào sáng thứ Sáu với sự tham gia của hơn 160 nhân viên cứu hộ, bao gồm cảnh sát và quân đội. Ba trực thăng và một máy bay không người lái dò nhiệt đã được huy động để tìm kiếm trên không, trong khi khoảng 20 tàu thực hiện công tác tìm kiếm trên biển. Theo Cơ quan Cứu nạn Quốc gia, do dự báo thời tiết xấu với sóng lớn, ít nhất ba tàu hải quân sẽ được triển khai để thay thế các thuyền nhỏ hơn.
Các đoạn video và hình ảnh do cơ quan chức năng công bố cho thấy các đội cứu hộ đang vật lộn tìm kiếm giữa biển, nhưng chưa có thêm người sống sót nào được tìm thấy. Danh sách 29 người sống sót và 6 người thiệt mạng đã được công bố vào tối thứ Năm. Hiện chưa có thông tin về danh tính của những người mất tích, nhưng theo danh sách hành khách, có tổng cộng 30 người vẫn chưa rõ tung tích.
Những người sống sót đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Jembrana thuộc Bali, trong khi các thi thể đã được trao lại cho gia đình để lo hậu sự. Nhiều người thân của hành khách có mặt tại cảng Gilimanuk, trong nỗi lo âu chờ đợi tin tức về những người thân yêu của họ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Các nhân chứng cho biết có dấu hiệu rò rỉ ở khoang máy của chiếc phà.
Các vụ tai nạn phà thường xuyên xảy ra tại Indonesia, một quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo, mà nguyên nhân thường là do việc thực thi quy định an toàn lỏng lẻo. Vụ việc này gợi lại những thảm kịch hàng hải trước đó tại quốc gia này, làm dấy lên những lo ngại về an toàn giao thông đường thủy.
Theo hãng thông tấn AP.