Đội bóng Indiana Hoosiers đã xuất sắc đánh bại Miami Hurricanes với tỷ số 27-21 trong trận chung kết giải vô địch bóng bầu dục Mỹ (CFP) vào tối thứ Hai vừa qua. Chiến thắng này không chỉ mang về chiếc cúp vô địch đầu tiên cho Indiana mà còn đánh dấu một mùa giải hoàn hảo, một câu chuyện cổ tích có thật.
Cầu thủ Fernando Mendoza đã có một trận đấu ấn tượng, ghi được tổng cộng 186 yard và một cú chạy ghi điểm quyết định. Trong một tình huống quan trọng ở hiệp 4, Mendoza đã có một pha đột phá ngoạn mục, ghi bàn từ cự ly 12 yard, giúp Indiana gia tăng cách biệt và tiến gần đến chiến thắng. Dù cho Miami đã rất cố gắng, với những nỗ lực của Mark Fletcher, nhưng họ đã không thể lật ngược tình thế.
Chiếc cúp vô địch CFP đã thuộc về một địa điểm ít ai ngờ tới: Bloomington, Indiana. Nơi đây từng trải qua hơn 700 trận thua trong suốt 130 năm lịch sử bóng bầu dục, trước khi huấn luyện viên Curt Cignetti đến và tạo nên một cuộc cách mạng. Indiana đã kết thúc mùa giải với thành tích 16-0, ngang bằng với kỷ lục của Yale vào năm 1894.
Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa hơn khi nó đến đúng 50 năm sau khi đội bóng rổ của huấn luyện viên Bob Knight cũng giành chức vô địch quốc gia với thành tích bất bại. Mendoza, một cầu thủ chuyển nhượng từ Cal, lớn lên gần khuôn viên của Miami, đã đóng một vai trò quan trọng trong thành công này.
Những quyết định táo bạo của huấn luyện viên Cignetti trong hiệp 4, bao gồm cả những pha tấn công quyết định ở tình huống down thứ tư, đã tạo điều kiện cho Mendoza tỏa sáng. Với cú chạy ghi điểm quyết định, Mendoza đã ghi tên mình vào lịch sử bóng bầu dục Mỹ, mang về niềm vinh quang cho Indiana.
Theo tin từ KHOU News.




































