Trong một trận đấu đầy kịch tính, đội bóng bầu dục Indiana đã xuất sắc đánh bại Miami với tỷ số 27-21, giành chức vô địch quốc gia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng Indiana đạt được thành tích này.
Ngay từ đầu trận, hàng phòng ngự của Indiana đã gây khó dễ cho đội Miami. Trong suốt hiệp một, hàng công của Miami không thể giành được điểm nào. Fernando Mendoza, người đoạt giải Heisman năm nay, đã dẫn dắt đội Indiana ghi điểm với một đường chuyền dài 85 yard, tạo điều kiện cho Riley Nowakowski ghi bàn.
Mặc dù Miami đã cố gắng thu hẹp khoảng cách, nhưng Indiana vẫn giữ vững phong độ. Điểm nhấn của trận đấu là khi Mendoza ghi bàn sau một pha chạy bóng dũng mãnh, nâng tỷ số lên 24-14. Dù Miami sau đó cũng ghi thêm điểm, nhưng Indiana vẫn giữ vững chiến thắng, kết thúc trận đấu với tỷ số 27-21.
Trong trận đấu, Mendoza đã có 16/27 đường chuyền thành công, đạt 186 yard và một touchdown. Omar Cooper Jr. dẫn đầu đội Indiana với 71 yard từ 5 lần bắt bóng. Kaelon Black cũng đóng góp 79 yard trên mặt đất.
Theo Fox News, chiến thắng này là một cột mốc lịch sử đối với đội bóng Indiana.






























