Đội bóng Indiana Hoosiers, từng là đội có nhiều trận thua nhất trong lịch sử bóng bầu dục đại học Mỹ, giờ đây đã trở thành một ứng cử viên vô địch đáng gờm. Với sự dẫn dắt của một huấn luyện viên tài ba và một cầu thủ xuất sắc, Hoosiers hiện xếp hạng 2 toàn quốc và sẽ đối đầu với đội số 1 Ohio State trong trận tranh chức vô địch Big Ten vào thứ Bảy.
Sự thay đổi ngoạn mục này khiến cả người hâm mộ và giới chuyên môn đều kinh ngạc. Mark Cuban, một doanh nhân tỷ phú và cựu sinh viên của Đại học Indiana, chia sẻ rằng ông không bao giờ nghĩ Hoosiers có thể đạt đến đẳng cấp như Ohio State. Galen Clavio, một cựu sinh viên khác, còn ví von rằng đội bóng như ‘từ trên trời rơi xuống’, khoác lên mình màu áo Indiana.
Trong quá khứ, Indiana đã có những giai đoạn thi đấu khá tốt, nhưng chưa từng giành chiến thắng trong một trận đấu bowl kể từ năm 1991. Huấn luyện viên Curt Cignetti, với kinh nghiệm và tài năng của mình, đã tạo ra một ‘cơn địa chấn’ thực sự cho đội bóng. Kể từ khi đến với đội, Cignetti đã đưa Indiana đến thành tích 23-2 trong hai mùa giải, và gần như chắc chắn sẽ có mặt tại vòng play-off.
Sự trỗi dậy của đội bóng đã tạo ra sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, cả trong và ngoài tiểu bang. Sự kỳ vọng của người hâm mộ đã thay đổi, từ lo lắng ‘sẽ thua’ sang tin tưởng ‘Cignetti là huấn luyện viên của chúng ta, chúng ta sẽ thắng’.
Trận đấu sắp tới với Ohio State không chỉ là một trận cầu quan trọng, mà còn là cơ hội để Indiana giành chức vô địch Big Ten sau gần 60 năm. Đội bóng bước vào trận đấu sau một mùa giải hoàn hảo, với những chiến thắng trước các đối thủ nặng ký. Người hâm mộ đang rất háo hức chờ đợi khoảnh khắc lịch sử này, một khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ rất lâu.
Theo tin từ NBC News, Indiana đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho bóng bầu dục trường đại học.









































