ICE Bắt Giữ Vợ Của Cựu Chiến Binh Thủy Quân Lục Chiến Khi Cô Vẫn Còn Đang Cho Con Bú

Adrian Clouatre, một cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến, đang phải đối mặt với khó khăn khi vợ ông, Paola, bị cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ vào tháng trước ngay tại một cuộc hẹn định kỳ ở New Orleans.

Paola, một người Mexico 25 tuổi, được mẹ đưa vào Mỹ xin tị nạn hơn một thập kỷ trước. Cô kết hôn với Adrian vào năm 2024 và đang làm thủ tục xin Thẻ Xanh để hợp pháp hóa cư trú. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, cô phát hiện ra mình có lệnh trục xuất từ năm 2018 do mẹ cô không ra trình diện tại phiên tòa di trú mà Paola không hề hay biết.

Vụ bắt giữ diễn ra khi Adrian và Paola tham dự một cuộc hẹn với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Adrian cho biết một nhân viên USCIS hỏi về lệnh trục xuất, và sau khi Paola giải thích cô đang cố gắng mở lại vụ án, họ được yêu cầu đợi ở sảnh để lấy giấy tờ cho một cuộc hẹn tiếp theo. Adrian cảm thấy đây là một “mưu mẹo” vì sau đó các nhân viên ICE đã đến và còng tay Paola.

Giờ đây, Adrian đang phải một mình chăm sóc hai con nhỏ: bé Noah gần 2 tuổi và bé Lyn mới 3 tháng tuổi. Bé Lyn vẫn còn đang bú mẹ, và Adrian phải cho con uống sữa công thức thay vì con được gần mẹ. Anh phải lái xe tám tiếng khứ hồi từ nhà ở Baton Rouge, Louisiana, đến trung tâm giam giữ ICE ở Monroe để thăm vợ.

Adrian Clouatre chia sẻ ông không phải là người quá quan tâm đến chính trị, nhưng tin rằng vợ mình xứng đáng được sống hợp pháp ở Mỹ, đặc biệt khi cô đã kết hôn với một công dân Mỹ, và hơn nữa, là một cựu chiến binh.

Vụ việc của Paola xảy ra trong bối cảnh Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump đang thúc đẩy mạnh mẽ việc thực thi luật di trú, yêu cầu ICE bắt giữ số lượng lớn người nhập cư. Các chuyên gia luật di trú cho biết, dưới chính quyền hiện tại, chính sách ưu tiên hoặc nới lỏng cho các gia đình quân nhân trước đây dường như đã không còn được áp dụng. Một bản ghi nhớ của USCIS vào tháng 2/2025 cũng cho thấy cơ quan này sẽ không còn miễn trừ khỏi việc bị trục xuất đối với các nhóm từng được khoan hồng hơn trong quá khứ, bao gồm cả gia đình quân nhân hoặc cựu chiến binh.

Luật sư của cặp đôi, Carey Holliday, một cựu thẩm phán di trú, nói rằng thật tàn nhẫn khi đối xử với một cựu chiến binh như vậy bằng cách bắt giữ vợ của họ.

Hiện tại, gia đình Clouatre đã nộp đơn yêu cầu mở lại vụ án trục xuất của Paola và đang chờ phán quyết từ thẩm phán di trú.

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa (DHS) Tricia McLaughlin cho biết Paola Clouatre đang ở Mỹ bất hợp pháp và chính quyền “sẽ không phớt lờ luật pháp”. USCIS cũng đăng trên mạng xã hội X rằng “phớt lờ lệnh rời khỏi Mỹ của Thẩm phán Di trú là một ý tồi” và chính phủ “có bộ nhớ dài và không dung thứ cho sự bất tuân khi nói đến việc làm cho nước Mỹ an toàn trở lại”. Adrian Clouatre phản bác rằng vợ ông không hề cố tình bất tuân vì cô không biết về lệnh trục xuất đó.

Trong khi đó, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại rằng việc các nhân viên tuyển quân Thủy quân Lục chiến trước đây từng quảng cáo rằng nhập ngũ có thể giúp “bảo vệ khỏi bị trục xuất” cho các thành viên gia đình là không còn phù hợp với chính sách hiện tại và có thể gây hiểu lầm. Theo tin từ ABC News, phát ngôn viên của Thủy quân Lục chiến cho biết các nhà tuyển quân đã được thông báo rằng họ không phải là cơ quan có thẩm quyền để ám chỉ rằng Thủy quân Lục chiến có thể đảm bảo việc hỗ trợ di trú cho người nộp đơn hoặc gia đình họ.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú