Một học khu công lập ở phía bắc Minneapolis cho biết các đặc vụ ICE đã bắt giữ bốn học sinh của họ trong những tuần gần đây, bao gồm cả một em 5 tuổi. Theo bà Zena Stenvik, hiệu trưởng Trường Công lập Columbia Heights, bốn học sinh đã bị các đặc vụ ICE “bắt giữ” trong những tuần gần đây. Hai trong số các em học sinh đang trên đường đến trường.
Vào chiều thứ Ba, bé Liam Conejo Ramos 5 tuổi và cha là Adrian Alexander Conejo Arias đã bị các đặc vụ ICE bắt giữ ngay tại nhà riêng, ngay sau khi em đi học mẫu giáo về. Bà Stenvik cho biết thêm rằng một người lớn khác sống trong nhà và có mặt tại thời điểm đó đã “van xin” các đặc vụ cho phép ông chăm sóc đứa trẻ, nhưng các đặc vụ đã từ chối.
Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa, Tricia McLaughlin, cho biết trong một tuyên bố rằng “ICE KHÔNG nhắm vào một đứa trẻ.” Bà McLaughlin cho biết các đặc vụ ICE đang nhắm vào cha của cậu bé, và trong khi bắt giữ, Conejo Arias đã “bỏ chạy bằng chân – bỏ rơi con mình. Vì sự an toàn của đứa trẻ, một trong những nhân viên ICE của chúng tôi đã ở lại với đứa trẻ” trong khi các đặc vụ bắt giữ người cha.
“Cha mẹ được yêu cầu cho biết liệu họ có muốn bị đưa đi cùng con cái của họ, hoặc ICE sẽ giao những đứa trẻ cho một người an toàn do cha mẹ chỉ định”, bà McLaughlin nói trong một tuyên bố. “Điều này phù hợp với việc thực thi di trú của các chính quyền trước đây.”
Luật sư di trú Marc Prokosch, người đại diện cho gia đình, cho biết ông tin rằng cả cha và con trai hiện đang bị giam giữ ở Texas. Ông nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng: “Tôi đang xem xét liệu chúng tôi có nộp đơn yêu cầu habeas corpus để đưa anh ta ra hay không”.
Theo NBC News, gia đình này đang tuân theo các quy định pháp luật của Hoa Kỳ và có một vụ tị nạn đang diễn ra mà không có lệnh trục xuất. Hiệu trưởng Stenvik đặt câu hỏi: “Tại sao lại giam giữ một đứa trẻ 5 tuổi?”.
Trường Công lập Columbia Heights đã đưa ra một tuyên bố rằng 20 phút sau khi cậu bé và cha bị bắt, “người anh trai ở trường trung học về nhà thì không thấy cha, không thấy em trai và một người mẹ hoảng sợ.”
Cô Ella Sullivan, giáo viên của Conejo Ramos, cho biết việc em bị đưa đi là một cú sốc. “Em đến lớp mỗi ngày, và em làm sáng bừng căn phòng”, cô nói. “Bạn bè của em vẫn chưa hỏi về em, nhưng tôi biết rằng các em sẽ hiểu, và đó là một tình huống rất đáng tiếc. Điều đó không nên xảy ra.”
Ngoài ra, vào thứ Ba, bà Stenvik cho biết một học sinh 17 tuổi đã bị đưa ra khỏi xe của mình và “bị các đặc vụ đeo mặt nạ, có vũ trang bắt đi một mình”. Bà Stenvik cho biết không có cha mẹ nào ở đó.
Hai tuần trước, một học sinh 10 tuổi đã “bị các đặc vụ ICE bắt” khi em đang trên đường đến trường với mẹ, Stenvik nói. Cô bé đã gọi cho cha trong khi bị bắt để báo cho ông biết chuyện gì đang xảy ra, và đến cuối ngày học, cả cô bé và mẹ đều ở trong một trung tâm giam giữ ở Texas, nơi họ vẫn còn ở đó.
Vào thứ Ba, bà Stenvik cho biết một chiếc xe của ICE đã lái vào khuôn viên trường và đến gần bến bốc dỡ hàng của trường trung học. Bà nói thêm rằng ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu những người trên xe rời đi.
Bà Stenvik nói: “Các đặc vụ ICE đã đi lang thang trong khu phố của chúng ta, đi vòng quanh các trường học của chúng ta, theo dõi xe buýt của chúng ta, vào bãi đậu xe của chúng ta và bắt con em chúng ta”. “Cảm giác an toàn trong cộng đồng của chúng ta và xung quanh trường học của chúng ta đã bị lung lay, và trái tim chúng ta tan vỡ.” Theo tin từ NBC News.



































