Theo tin từ NBC Philadelphia, một công dân Hoa Kỳ đã bị các đặc vụ di trú liên bang bắt giữ tại nhà riêng ở Minnesota và bị đưa ra đường trong tình trạng chỉ mặc đồ lót, giữa lúc nhiệt độ xuống dưới mức băng giá. Vụ việc xảy ra sau khi các đặc vụ ập vào nhà mà không có lệnh khám xét.
Ông ChongLy “Scott” Thao cho biết, các nhân viên của Sở Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã xông vào nhà ông ở St. Paul vào chiều Chủ Nhật. Ông kể lại rằng các đặc vụ đeo mặt nạ đã xông vào và chĩa súng vào gia đình, la hét. Ông Thao cho biết thêm rằng, ông đã yêu cầu con dâu tìm giấy tờ tùy thân của mình, nhưng các đặc vụ bảo rằng họ không cần xem.
Thay vào đó, trước sự chứng kiến của đứa cháu trai 4 tuổi đang khóc, ông Thao đã bị còng tay và đưa ra ngoài chỉ với chiếc áo choàng khoác quanh người, trong khi chỉ mặc đồ lót. Hình ảnh này đã được ghi lại trong các đoạn video. Bà Louansee Moua, chị dâu của ông Thao, đã chia sẻ trên Facebook rằng, “Thật đau lòng khi nhìn thấy ông ấy trong tình trạng đó”.
Ông Thao kể, các đặc vụ đã đưa ông đến “giữa chốn không người” và bắt ông ra khỏi xe để chụp ảnh, khiến ông lo sợ bị đánh đập. Sau đó, các đặc vụ nhận ra ông là công dân Hoa Kỳ, không có tiền án tiền sự, và đưa ông trở lại nhà sau đó một hoặc hai giờ.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) cho biết, cuộc đột kích vào nhà ông Thao là một “chiến dịch có mục tiêu” nhằm vào hai tội phạm tình dục. Gia đình ông Thao bác bỏ thông tin này, đồng thời bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với hành động của DHS.
Theo nguồn tin từ NBC Philadelphia, ông Thao dự định sẽ khởi kiện dân sự chống lại DHS và hiện không còn cảm thấy an toàn khi ngủ trong nhà mình.


































