Tại Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một trung tâm thương mại đang dần tắt lịm khi công tác cứu hộ bước sang ngày thứ tư. Vụ cháy xảy ra tại khu phức hợp Gul Plaza nhiều tầng, làm hư hại nghiêm trọng nhiều khu vực, khiến việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn.
Theo giới chức, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ít nhất 23 người, nhiều thi thể bị cháy đen không thể nhận dạng. Công tác xét nghiệm ADN đang được tiến hành để xác định danh tính các nạn nhân. Khu trung tâm thương mại này có khoảng 1.200 cửa hàng, chủ yếu bán quần áo, mỹ phẩm và hàng gia dụng. Hàng chục người mất tích là chủ cửa hàng và khách hàng.
Hiện vẫn còn hơn 65 người được báo cáo mất tích, dữ liệu điện thoại di động cho thấy ít nhất 31 người ở trong khu vực khi hỏa hoạn bùng phát. Thị trưởng Karachi, ông Murtaza Wahab, cam kết chính quyền sẽ nỗ lực hết mình để tìm kiếm những người còn mất tích. Chính quyền tỉnh Sindh cũng sẽ bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng.
Karachi có lịch sử dài về các vụ hỏa hoạn chết người, thường do các tiêu chuẩn an toàn kém, việc thực thi lỏng lẻo và xây dựng trái phép. Vào tháng 11 năm 2023, một vụ cháy trung tâm thương mại đã cướp đi sinh mạng của 10 người và làm bị thương 22 người khác. Một trong những thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất trong lịch sử Pakistan xảy ra vào năm 2012, khi một vụ hỏa hoạn tại một nhà máy may ở Karachi cướp đi sinh mạng của ít nhất 260 người.
Thông tin được cung cấp bởi ABC News.
































