Chuyến thăm sắp tới của Giáo Hoàng Leo XIV tới Lebanon đã thắp lên tia hy vọng cho nhiều người dân ở quốc gia nhỏ bé đang chìm trong khủng hoảng.
Bà Mireille Khoury thắp nến bên cạnh di ảnh của con trai Elias, người đã thiệt mạng trong vụ nổ cảng Beirut năm 2020. Kể từ đó, bà cùng nhiều gia đình khác đã tham gia các cuộc biểu tình hàng tháng để đòi công lý cho 218 nạn nhân thiệt mạng.
Chuyến thăm của Giáo Hoàng Leo XIV, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông, được xem là sự tiếp nối lời hứa của người tiền nhiệm, Giáo Hoàng Francis, tới thăm Lebanon, một quốc gia đa số theo đạo Hồi với khoảng một phần ba dân số là người theo đạo Cơ đốc. Giáo Hoàng cũng sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây là lần thứ tư một vị Giáo Hoàng đến thăm Lebanon, một thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ trong bối cảnh bất ổn khu vực và khủng hoảng nội bộ sâu sắc. Từ năm 2019, Lebanon đã phải hứng chịu bất ổn chính trị, sự sụp đổ của đồng tiền và hệ thống ngân hàng, vụ nổ cảng và cuộc chiến giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah. Cuộc chiến đã tàn phá nhiều vùng ở miền nam và miền đông Lebanon, gây ra cái chết của hơn 4.000 người và thiệt hại ước tính 11 tỷ đô la.
Nhiều người dân Lebanon tin rằng sự can thiệp của Chúa là giải pháp duy nhất cho đất nước của họ. Cha Maurice el Khoury, một linh mục, bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của Giáo Hoàng Leo sẽ mang lại một sự thay đổi căn bản cho Lebanon. Tuy nhiên, một số người ở miền nam Lebanon bày tỏ sự thất vọng vì lịch trình của Giáo Hoàng không bao gồm chuyến thăm tới khu vực bị chiến tranh tàn phá của họ.
Sự hiện diện của Giáo Hoàng Leo XIV tại Lebanon được kỳ vọng sẽ mang lại sự an ủi và hy vọng cho một quốc gia đang phải đối mặt với nhiều thách thức chồng chất. Theo ABC News, chuyến thăm này tái khẳng định mối liên kết lịch sử giữa Vatican và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại liên tôn trong việc xây dựng hòa bình và hòa giải.







































