Trong khi nhiều người đang tất bật chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh, mục sư Corey Brooks lại hướng sự quan tâm đến những trẻ em nghèo khổ ở khu South Side, Chicago. Qua bài viết trên Fox News, ông chia sẻ về những em nhỏ, nhiều em sống trong cảnh gia đình tan vỡ, mong ngóng những món quà và niềm vui trong dịp lễ này.
Mục sư Brooks nhấn mạnh rằng, điều các em thực sự khao khát không phải là những món đồ chơi thời thượng, mà là cơ hội thực sự, sự an toàn, một nền giáo dục chất lượng và hy vọng vững bền. Ông kể về những tấm gương vượt khó, như Devin Howard, một thanh niên từng bị cuốn vào vòng xoáy nghèo đói và bạo lực, nay đã có một cuộc sống ý nghĩa nhờ chương trình đào tạo nghề của Project H.O.O.D.
Project H.O.O.D. đã chứng kiến những điều kỳ diệu hàng ngày, với tỷ lệ tốt nghiệp 94% trong chương trình đào tạo xây dựng, tạo ra hàng trăm việc làm lương cao, và giúp hàng ngàn gia đình thoát khỏi cảnh khốn khó. Mục sư Brooks nhấn mạnh rằng, Giáng Sinh này, món quà lớn nhất không phải là những món quà vật chất, mà là cơ hội để hoàn thành trung tâm Robert R. McCormick Leadership and Economic Opportunity Center, một dự án giúp trẻ em có một tương lai tươi sáng hơn.
Theo Fox News, mục sư Brooks đã đi bộ xuyên nước Mỹ, một hành trình dài 3,000 dặm để gây quỹ cho dự án này, một nỗ lực nhằm xây dựng cộng đồng, đề cao sự nỗ lực cá nhân, đức tin và ước mơ Mỹ. Ông tin rằng, bằng sự chung tay, những điều kỳ diệu sẽ đến với những trẻ em Chicago.







































