Một huyền thoại của đội bóng bầu dục Philadelphia Eagles đang bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của đội bóng cũ và chỉ đích danh người mà ông cho là nguyên nhân chính. LeSean McCoy không đổ lỗi cho cầu thủ Jalen Hurts, người đã có 5 lần để mất bóng trong trận thua 22-19 trước Los Angeles Chargers. Thay vào đó, McCoy tin rằng huấn luyện viên tấn công Kevin Patullo phải chịu trách nhiệm chính, trong bối cảnh hàng công của Eagles thi đấu kém hiệu quả trong mùa giải này.
“Nếu ông ta còn tại vị, tôi sẽ rời khỏi Eagles,” McCoy gay gắt tuyên bố trong podcast “Speakeasy”. McCoy hiện là thành viên của Hall of Fame của Eagles, và áo đấu số 25 của anh đã được đội bóng treo lên. Tuy nhiên, McCoy nói rằng anh không quan tâm điều này, nếu Patullo vẫn còn làm việc ở mùa giải tới. “Hãy lấy tôi ra khỏi đó”, McCoy nói khi được nhắc đến số áo đấu đã được treo của anh. “Không ai hỏi cả. Tôi sẽ nói với ông [chủ sở hữu Eagles, Jeffrey] Lurie, là tôi hoặc Kevin… Nếu Kevin không bị sa thải, hãy trả số 25 ra đường. Cứ để một trong những tân binh mặc nó.”
Đây là một phát biểu mạnh mẽ từ McCoy, biệt danh “Shady”, nhưng anh đồng tình với nhiều người hâm mộ Eagles, những người đã chỉ trích Patullo trong suốt mùa giải. Eagles đang xếp thứ 24 về số yard mỗi trận (309.4) sau khi kết thúc ở vị trí thứ tám trong mùa giải 2024. Philadelphia cũng xếp thứ 22 về số yard chạy được mỗi trận (110.5).
Thành tích yếu kém này khiến một số người hâm mộ Eagles nổi giận và ném trứng vào nhà của Patullo ở New Jersey, theo một đoạn video lan truyền trên mạng.
Theo tin từ Fox News, với 4 trận còn lại trước vòng play-off, Eagles vẫn đang ở vị trí dẫn đầu tại NFC East. Nếu mùa giải kết thúc hôm nay, họ sẽ là hạt giống số 3 ở NFC và đối đầu với San Francisco 49ers trên sân nhà tại South Philly.







































