Gần 15 năm sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, huyền thoại của đội bóng rổ Philadelphia 76ers, Allen Iverson, đã trở lại sân khấu vào tối thứ Ba để chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của mình tại Philadelphia.
Phát biểu trước người hâm mộ tại Nhà hát Nghệ thuật Sống (Theatre of Living Arts) trên phố South, Iverson đã nói về cuốn hồi ký mới ra mắt mang tên “Misunderstood”, hiện đã có mặt tại các nhà sách.
Ông đã thảo luận về cách phong cách đặc trưng của mình đã giúp định hình lại thời trang của giải bóng rổ nhà nghề NBA và lý do tại sao ông lại có sự kết nối sâu sắc với người hâm mộ Philadelphia.
“Tất cả những gì họ quan tâm là nỗ lực của bạn,” Iverson chia sẻ với đám đông. “Điều đó hoàn toàn phù hợp với tôi, bởi vì tôi thi đấu mỗi trận như thể đó là trận cuối cùng của mình. Tôi biết người hâm mộ tôn trọng điều đó vì họ biết Số 3 đã thi đấu hết mình hơn bất kỳ ai khác trên sân.”
Iverson cũng hồi tưởng về những thói quen sau trận đấu của mình, bao gồm cả những lần ghé thăm nhà hàng TGI Fridays trên Đại lộ City.
“Các cầu thủ khác mặc vest sau trận đấu tại sân vận động – còn tôi thì đến Fridays, đến câu lạc bộ,” ông nói kèm theo tiếng cười.
Tin tức được tường thuật bởi 6abc Digital Staff.