Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, cho rằng việc ông đột ngột ‘bỏ rơi’ con gái 7 tuổi Navy Joan Roberts, mà ông có chung với cựu vũ nữ thoát y Lunden Roberts, là không liên quan và ông chưa bao giờ có nghĩa vụ pháp lý phải có quan hệ với cô bé.
Trong một văn bản pháp lý mới gửi lên tòa án Arkansas, luật sư của Hunter Biden, Davis Langdon, lập luận rằng tình cảm và mối quan hệ của đứa trẻ với thân chủ của ông là ‘không đáng kể’ vì tòa án chưa bao giờ yêu cầu giao tiếp cá nhân.
Bà Roberts đã mở lại vụ kiện nhận cha con năm 2019, cáo buộc Hunter Biden đã không tuân thủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận vào năm 2023 và nên bị xử phạt vi phạm lệnh tòa, đồng thời yêu cầu tăng tiền cấp dưỡng nuôi con.
Trong đơn kiến nghị ngày 13 tháng 1, bà Roberts tuyên bố sự thờ ơ của Biden đã gây ra ‘chấn thương tâm lý’ cho con gái Navy Joan Roberts, và ông đã không giao những tác phẩm nghệ thuật mà ông đã hứa, vốn được cho là đã mất giá trị đáng kể sau khi cha ông rời nhiệm sở.
Luật sư Langdon cũng cho rằng ngay cả khi Biden chưa giao tranh phẩm nào cho đứa trẻ, điều đó cũng không vi phạm lệnh tòa, vì ông sẽ tuân thủ bằng cách gán 30 tác phẩm cho đứa trẻ vào một thời điểm nhất định, dù chưa được tiết lộ.
Đội ngũ pháp lý của Biden còn nói thêm rằng những cáo buộc của bà Roberts trong những năm qua đều được đưa ra ‘chỉ nhằm mục đích làm bẽ mặt bị đơn và biến cuộc sống cá nhân của bị đơn thành trò hề trên toàn quốc’. Thông tin được trích dẫn từ Fox News.



























