Ông Hunter Biden, con trai của Cựu Tổng thống Joe Biden, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước hồi ký mới của bà Kamala Harris, Phó Tổng thống tiền nhiệm. Ông cho biết dù chưa đọc hết cuốn sách, những gì nghe được về nội dung đã khiến ông cảm thấy bị tổn thương, cho rằng bà Harris đã phản bội lòng trung thành với cha mình.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tommy Christopher trên nền tảng Substack, ông Hunter Biden chia sẻ: “Tôi không biết, tôi phải thừa nhận là, nó gây tổn thương cá nhân. Tôi chỉ nghĩ rằng những người như Phó Tổng thống, đặc biệt là… tôi đoán là… cái cảm giác trung thành của tôi. Cá nhân tôi, bạn biết đấy, cảm giác trung thành.”
Ông Biden cáo buộc bà Harris cố gắng “chơi cả hai phía” trong cuốn hồi ký của mình, ví dụ như việc bà đề xuất một cách hồi tưởng rằng lẽ ra bà nên khuyến khích Cựu Tổng thống rời khỏi cuộc đua sớm hơn. Ông Biden cho rằng bà Harris đã chọn con đường dễ dàng để xa cách cha mình, điều mà ông không thể hiểu được, nhất là khi cha ông đã chọn bà vì lòng trung thành.
Dù có những bức xúc, ông Biden vẫn khẳng định bà Harris có một “sơ yếu lý lịch đáng kinh ngạc” và ông “sẽ vui vẻ” bỏ phiếu cho bà trong một cuộc đua khác.
Văn phòng của bà Harris đã từ chối bình luận với Fox News Digital.
Cuốn hồi ký của bà Harris, “107 Days”, tập trung vào chiến dịch tranh cử tổng thống ngắn ngủi của bà, đã đưa cựu phó tổng thống trở lại ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, chuyến quảng bá sách này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình.