Ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Đảng Dân Chủ đã thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua vì họ đã không giữ sự trung thành với cha ông, và cáo buộc đảng này đang trong tình trạng “tan rã”.
Theo bản tin của Washington Post trích dẫn cuộc trò chuyện trên podcast của cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ (DNC) Jaime Harrison, ông Hunter Biden cho rằng: “Chúng ta đã thua cuộc bầu cử vừa rồi vì chúng ta đã không giữ lòng trung thành với người lãnh đạo của đảng. Đó là quan điểm của tôi. Chúng ta có lợi thế của người đương nhiệm, chúng ta có lợi thế của một chính quyền cực kỳ thành công, và Đảng Dân Chủ đã thực sự tan rã.”
Tờ Washington Post đã công bố những đoạn trích từ cuộc trò chuyện trên podcast mới của ông Harrison, có tựa đề “At Our Table”, và toàn bộ cuộc phỏng vấn dự kiến sẽ được phát hành vào thứ Năm.
Báo cáo của tờ Washington Post cũng tiết lộ rằng ông Hunter Biden đã nói với cha mình rằng ông ủng hộ ông bất kể quyết định của ông sau cuộc tranh luận, theo một cuốn sách mới viết về cuộc bầu cử năm 2024.
Được biết, ông Hunter Biden đã bị kết án trong hai vụ án liên bang vào năm 2024, bao gồm các tội danh về súng và vụ án thuế. Tổng thống Biden đã ân xá cho con trai mình vào tháng 11.
Nói về các cuốn sách được viết về chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Hunter Biden bày tỏ quan điểm rằng: “Điều gì thu hút người đọc, Jaime? Đó là ý tưởng về một âm mưu.” Ông cũng cho rằng rất khó để giữ bí mật ở Washington.
Ông Hunter Biden đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng ông đóng vai trò như “chánh văn phòng” của Tổng thống. Ông nói: “Các bạn có nghĩ Jake Tapper nói thật khi cho rằng tôi là chánh văn phòng tạm thời của tổng thống không? Tôi đã ở Nhà Trắng 12 ngày trong hai năm cuối nhiệm kỳ của chính quyền. Rõ ràng là vì tôi có những việc khác phải làm, được chứ?”
Ông Hunter Biden nhấn mạnh thêm: “Các bạn hỏi một người nào đó ghi nhận lại xem có ai nói rằng tôi đã đưa ra bất kỳ quyết định nào, bất cứ điều gì trong Nhà Trắng hay không. Tôi đã cố gắng tránh xa nhất có thể. Điều đó, nhân tiện, đã làm tan nát trái tim tôi.”
Bài báo dựa trên các báo cáo từ Washington Post và ABC News.