Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào Tổng thống Donald Trump và các nỗ lực trục xuất người nhập cư hàng loạt của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với một người dẫn podcast ở Philadelphia, Biden đã gọi người kế nhiệm cha mình là một “thằng côn đồ” (thug) và đưa ra so sánh với các hành động của chính phủ thế kỷ 19 nhằm vào những người Mỹ gốc Phi được giải phóng.
Trong cuộc trò chuyện kéo dài ba giờ, Hunter Biden đã đề cập đến nhiều chủ đề, từ việc sử dụng cocaine của bản thân cho đến các cuộc tranh luận của cựu tổng thống. Về vấn đề nhập cư, Biden đã hồi tưởng về thời kỳ Tái Thiết và vai trò ban đầu của Ku Klux Klan trong việc đàn áp cử tri người Mỹ gốc Phi.
Ông Biden đã mô tả một sự kiện năm 1873 tại Colfax, Louisiana, nơi các cựu quân nhân Liên minh miền Nam và KKK đã bao vây một tòa nhà nơi nhiều người Mỹ gốc Phi đang bảo vệ các quan chức Đảng Cộng hòa sau một cuộc bầu cử tranh chấp. Ông cho rằng bạo lực và sự đe dọa đó đã tiếp diễn trên khắp đất nước.
Liên hệ thời kỳ đó với hiện tại, Biden cho rằng nước Mỹ đang bị mắc kẹt trong “vòng lặp Jim Crow vĩnh viễn”. Ông bày tỏ quan điểm rằng khi “nước Mỹ hoàn hảo hơn” gần đạt được, thì “sự cộng sinh giữa tiền bạc và quyền lực” lại phá hủy nó.
Hunter Biden chỉ trích mạnh mẽ các chính sách nhập cư của chính quyền Trump, ví các hành động trục xuất với việc đưa mọi người lên máy bay, xe buýt, tàu hỏa và gửi họ đến các “trại tù ở một quốc gia nước ngoài”. Ông cũng đặt câu hỏi liệu những gì ông mô tả có phải là nước Đức hay chỉ là nước Mỹ hiện tại, và nhấn mạnh rằng nếu ai đó cho rằng nhà tù ở El Salvador không phải là một “trại tập trung”, thì họ “điên rồi”.
Ngoài ra, Hunter Biden còn lên tiếng bảo vệ ông Joe Biden, cho rằng cách ông Biden Sr. giành chiến thắng là vì ông đã thách thức sự phân biệt chủng tộc chứ không phải là dung thứ. Theo tin từ Fox News Digital, một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã phản bác lại những bình luận của Hunter Biden.