Đại học Michigan đã sa thải Sherrone Moore sau khi phát hiện ‘bằng chứng đáng tin cậy’ về mối quan hệ không phù hợp với một nhân viên. Vài giờ sau, ông bị bắt giam.
Đây là một sự sụp đổ nhanh chóng đối với Moore, người chưa đầy hai năm trước còn đang ở trên đỉnh cao của bóng đá đại học với tư cách là nhà vô địch quốc gia. Moore cũng vướng vào tranh cãi trong cuộc điều tra về khả năng Michigan đánh cắp tín hiệu, nhưng vụ việc này nghiêm trọng hơn tất cả.
Moore từng là một cầu thủ bóng đá đại học, cao 6 feet 5 inch (gần 2 mét) và nặng hơn 300 pound (136 kg). Sau hai năm học tại một trường cao đẳng cộng đồng gần quê nhà, ông chuyển đến Oklahoma và chơi ở đó hai năm. Sau đó, Moore bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên tại Louisville, rồi đến Central Michigan, trước khi đến Michigan vào năm 2018.
Moore đã trở thành huấn luyện viên trưởng tạm quyền vào năm 2023 trong thời gian Jim Harbaugh bị đình chỉ thi đấu do vụ bê bối đánh cắp tín hiệu. Sau khi Harbaugh rời đi, Moore được thăng chức huấn luyện viên trưởng. Mùa giải đầu tiên của ông là một sự thất vọng, nhưng một trong những chiến thắng là trước Ohio State.
Theo tin từ Fox News, Francis Xavier “Biff” Poggi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tạm thời và sẽ chỉ đạo trận đấu khi Michigan đối đầu với Texas trong trận Citrus Bowl vào ngày 31 tháng 12.




































