Sau khi trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp, các cầu thủ Minnesota Vikings đã có một chiến thắng áp đảo 31-0 trước Washington Commanders. Bí quyết đằng sau thành công này có thể đến từ thông điệp đặc biệt mà huấn luyện viên trưởng Kevin O’Connell đã truyền đạt trước trận đấu.
Đội trưởng phòng thủ Harrison Smith đã chia sẻ trong phòng thay đồ sau trận đấu rằng, huấn luyện viên O’Connell đã yêu cầu các cầu thủ nhớ lại thời trung học. Ông muốn họ khơi dậy tinh thần nhiệt huyết như khi còn là những chàng trai trẻ đầy khát vọng. Josh Metellus và Andrew Van Ginkel, hai thành viên chủ chốt của đội, cho biết thông điệp này đã tạo nên sự khác biệt.
Metellus nhớ lại những ngày trung học, khi anh còn chưa được nhiều trường để ý. Anh tự nhủ phải cố gắng hết mình trong mỗi trận đấu. Van Ginkel cũng nhớ về thời gian ở trường trung học Rock Valley, nơi anh mơ ước được chơi bóng ở cấp độ cao hơn. Cả hai đều đồng ý rằng, NFL là một giấc mơ và không được phép lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào.
Chiến thắng này không chỉ là một kết quả tích cực, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và sự tập trung của toàn đội. Nó cho thấy rằng, việc gợi lại những kỷ niệm và mục tiêu ban đầu có thể tạo ra động lực to lớn. Tin từ Fox News.



































