Trận đấu giữa Green Bay Packers và Chicago Bears đã diễn ra vô cùng gay cấn, nóng bỏng như một cuộc chiến tranh giành ngôi vương tại giải NFC North. Packers đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 28-21 trước Bears. Đáng chú ý, cái bắt tay được cho là “lạnh băng” giữa huấn luyện viên trưởng của Packers, Matt LaFleur, và người đồng nghiệp Ben Johnson bên phía Bears đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.
Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Johnson từng chia sẻ rằng ông rất thích “đánh bại Matt LaFleur hai lần một năm”.
Sau khi Packers giành chiến thắng, LaFleur đã nhanh chóng bắt tay Johnson. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ NFL. Sau đó, LaFleur đã trở lại phòng thay đồ với vẻ mặt đầy phấn khởi.
Trong khi đó, bình luận viên của FOX, Tom Brady cũng đưa ra nhận xét của mình về cái bắt tay này. Anh cho rằng bầu không khí có lẽ cũng “lạnh lẽo như nhiệt độ” vậy.
Theo Fox News, trận đấu này đánh dấu một bước tiến quan trọng cho Green Bay khi họ vươn lên dẫn đầu NFC North với thành tích 9-3-1, trong khi Chicago Bears tụt xuống với thành tích 9-4.








































