Huấn luyện viên Lane Kiffin của đội Ole Miss đã lên tiếng cáo buộc một nhóm người hâm mộ quá khích đã cố gắng đuổi xe của ông ra khỏi đường khi ông rời Oxford để nhận nhiệm vụ mới tại Đại học Louisiana (LSU).
Ông Kiffin, người đã có 6 mùa giải dẫn dắt đội Rebels và đạt thành tích 55-19, cho biết sự cố này đã khiến ông càng thêm củng cố quyết định chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng cho LSU. Theo nguồn tin từ Fox News, vụ việc xảy ra vào ngày Chủ Nhật khi ông Kiffin đang trên đường ra sân bay.
“Gọi một cảnh sát quen biết để họ giúp đỡ bạn,” ông Kiffin chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu tại LSU. “Vì bạn biết họ cá nhân khi bạn rời khỏi bang. Và bạn phải quay đầu lại, mọi người la hét vào bạn, bạn biết đấy, cố gắng đẩy bạn ra khỏi đường. Tôi không biết họ sẽ làm gì. Điều đó ảnh hưởng đến bạn.”
Ông Kiffin đã dẫn dắt Ole Miss đến chiến thắng 11-1 và có khả năng giành vé dự vòng playoff College Football. Tuy nhiên, ông đã không còn tại vị để dẫn dắt đội trong các trận đấu quan trọng này, dù đội đã đề nghị và bản thân ông cũng mong muốn tiếp tục công việc.
Ông Kiffin bày tỏ sự hiểu biết về niềm đam mê của người hâm mộ Ole Miss, nhưng cho rằng hành động của họ trong những ngày cuối đã xác nhận quyết định ra đi của ông. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ LSU đã chào đón nồng nhiệt tại sân bay Baton Rouge.






































