Huấn luyện viên bóng bầu dục đại học Lane Kiffin đã đăng một thông điệp khó hiểu lên mạng xã hội X vào sáng thứ Hai, ngay sau khi đưa ra quyết định rời khỏi Đại học Mississippi (Ole Miss) để nhận lời dẫn dắt đội LSU Tigers.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đội Ole Miss nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên trong lịch sử trường tham dự College Football Playoff. Trong khi đó, LSU sẽ bắt đầu lại với một huấn luyện viên mới và hy vọng xây dựng lại sức mạnh từng có của họ.
Tin nhắn của Kiffin trên X có nội dung: “Thở phào nhẹ nhõm. Chúc bạn có một ngày thứ Hai tuyệt vời nhất”, kèm theo hashtag “#GodsPlan”. Ông cũng chia sẻ một đoạn trích từ một cuốn sách về động lực.
Nội dung đoạn trích cho biết: “Hãy để những đường nối tuột ra và định hình lại toàn bộ cuộc sống của bạn theo cách bạn thực sự dự định. Khi bạn buộc phải buông bỏ, bạn cũng được yêu cầu thở phào nhẹ nhõm. Những gì không giữ được thì không phải là để giữ lại. Nếu bạn không chắc chắn, hãy chờ đợi. Thời gian sẽ tiết lộ mọi sự thật, mọi tri thức, mọi thực tế sẽ đến. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.”
Kiffin chia sẻ với ESPN vào Chủ Nhật rằng quyết định rời Ole Miss là “thử thách”. Ông bày tỏ mong muốn được tiếp tục dẫn dắt Ole Miss thi đấu trong giai đoạn hậu mùa giải. Tuy nhiên, ông cho biết đã có cuộc trao đổi với các cố vấn như huấn luyện viên Pete Carroll và Nick Saban. Đặc biệt, lời khuyên của HLV Carroll: “Bố của cậu sẽ nói hãy đi. Hãy nắm lấy cơ hội.” Kiffin cũng chia sẻ rằng ông luôn không thích cảm giác đã rời Tennessee chỉ sau một năm, và ông tự hào về những thành tích đã đạt được cùng Ole Miss, bao gồm cả mùa giải thông thường tốt nhất trong lịch sử trường.
Ole Miss đã bổ nhiệm điều phối viên phòng ngự Pete Golding làm huấn luyện viên trưởng thay thế Kiffin.
Tin từ Fox News.
































