Huấn luyện viên trưởng của Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, đã bày tỏ sự vui mừng tột độ sau khi đội bóng của ông giành chiến thắng 22-19 trước Philadelphia Eagles trong trận đấu diễn ra vào tối thứ Hai tại Sân vận động SoFi.
Harbaugh, 61 tuổi, đã so sánh chiến thắng sau hiệp phụ này với những cột mốc quan trọng trong cuộc đời cá nhân, khi được hỏi liệu ông đã từng trải qua một trận đấu nào tương tự hay chưa.
“Đây chắc chắn là – có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất. Chỉ là một cảm giác tuyệt vời của chiến thắng và sự hồi hộp của chiến thắng. Nó chắc chắn nằm trong cuộc tranh luận, tôi sẽ đặt nó vào cuộc tranh luận về việc sinh bảy đứa con, cuộc hôn nhân của tôi, bạn biết không? Trong cuộc trò chuyện,” Harbaugh nói với các phóng viên tại cuộc họp báo sau trận đấu.
“Chỉ vui vẻ, vui vẻ và định nghĩa theo Kinh thánh về điều đó là tràn ngập niềm vui.”
Harbaugh so sánh trận đấu này với một trận chiến hạng nặng. Trận đấu chắc chắn không đẹp mắt, khi có tổng cộng tám lần mất bóng.
Theo tin từ Fox News, Justin Herbert của Chargers đã có một buổi phỏng vấn khá ngượng ngùng sau chiến thắng.




































