Cầu thủ của đội New York Liberty, Natasha Cloud, đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Zohran Mamdani, một ứng cử viên thị trưởng thuộc trường phái xã hội chủ nghĩa dân chủ, trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo thành phố New York.
Cloud, vốn là một trong những cầu thủ WNBA có tiếng nói về các vấn đề chính trị trong những năm gần đây, đã ăn mừng chiến thắng của Mamdani trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ trên mạng xã hội.
Cloud chia sẻ một câu nói thường dùng của Mamdani: “Chúng ta có thể tự do và chúng ta có thể được nuôi dưỡng”, kèm theo việc gắn thẻ ứng cử viên này. Trước đó trong đêm, cô cũng đã chia sẻ lại bài đăng ăn mừng của Mamdani.
Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin thể thao “ClutchPoints”, Cloud cho biết chiến thắng của Mamdani trong cuộc bầu cử sơ bộ đã “khôi phục hy vọng của cô vào nhân loại”. Cô nhận định rằng Mamdani gặp phải “PR tệ hại nhất vì anh ấy là người Hồi giáo, anh ấy là người theo chủ nghĩa xã hội và anh ấy là người theo Đảng Dân chủ”. Tuy nhiên, cô tin rằng “anh ấy tin rằng đó là quyền của chính phủ để chăm sóc và đảm bảo rằng tất cả các cử tri của mình sống một cuộc sống có phẩm giá, bất kể bạn là ai, tôn giáo của bạn là gì hay xuất thân của bạn ra sao.”.
Cloud cũng được biết đến với những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Cô đã bày tỏ sự không đồng tình với các cuộc không kích của quân đội Hoa Kỳ vào các cơ sở hạt nhân của Iran, viết trên mạng xã hội rằng đó là “một ngày rất buồn” và “có cơ sở để luận tội”.
Trước đó, vào tháng Hai, Cloud đã phản ứng với quyết định của Tổng thống Donald Trump trong việc loại bỏ nhiều chương trình chính phủ về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI). Cô nói với The Associated Press rằng “Các hệ thống quyền lực đang hoạt động đúng như dự định ban đầu của chúng”. “Và đã đến lúc phải phá vỡ một hệ thống vốn chỉ dành cho đàn ông da trắng”. Cloud cũng bày tỏ quan điểm rằng đất nước này đang đặt “tiền lên trên con người”.
Ngoài ra, Cloud còn gây chú ý với những bình luận và tương tác liên quan đến ngôi sao WNBA Caitlin Clark. Trong một cuộc phỏng vấn, Cloud đã lên tiếng về những tranh cãi xung quanh các pha phạm lỗi với Clark, cho rằng sự phẫn nộ dành cho Clark bắt nguồn từ “sự phân biệt chủng tộc”. Cô khẳng định rằng những gì xảy ra trên sân chỉ là một phần của trận đấu và không có sự nhắm mục tiêu hay ý đồ xấu nào.
Trong trận đấu giữa Liberty và Indiana Fever vào ngày 24 tháng 5, Cloud đã va chạm với Clark, khiến bóng văng ra ngoài trong tình huống cuối cùng. Không có lỗi nào được thổi, và đội của Cloud đã giành chiến thắng sít sao.
Bài báo này, dựa trên các thông tin từ Fox News, cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của các vận động viên vào các vấn đề xã hội và chính trị, phản ánh xu hướng chung trong giới thể thao chuyên nghiệp hiện nay.