Huấn luyện viên trưởng đội bóng bầu dục Colorado Buffaloes, ông Deion Sanders, đã bày tỏ mối lo ngại rằng ông có thể đang đối mặt với thêm những cục máu đông mới. Ông Sanders được nhìn thấy phải ngồi xuống nhiều lần trong trận thua trước đội TCU vào thứ Bảy vừa qua.
Sau trận đấu, ông Sanders chia sẻ rằng mình đang “đau như điên.” Ông nói: “Mọi thứ đã rõ ràng. Tôi nghĩ mình có thêm cục máu đông. Chuyện này thật vô lý. Tôi đau đến phát điên. Máu không chảy đến chân tôi. Đó là lý do tại sao chân tôi cứ nhức buốt.” Ông cũng cho biết sẽ có cuộc hẹn với bác sĩ vào thứ Hai để giải quyết vấn đề này, theo Fox News.
Trước đó, ông Sanders đã điều trị ung thư bàng quang trong mùa giải, và một phần ruột của ông đã được tái tạo để hoạt động như một bàng quang. Ông từng cam kết sẽ tiếp tục huấn luyện với một nhà vệ sinh di động bên đường biên phòng khi cần.
Vào năm 2021, khi còn ở Jackson State, Deion Sanders đã phải cắt bỏ hai ngón chân do các vấn đề về cục máu đông. Năm 2023, trong năm đầu tiên tại Colorado, ông đã bỏ lỡ ngày truyền thông Pac-12 sau một cuộc phẫu thuật để loại bỏ cục máu đông ở chân phải và chỉnh thẳng các ngón chân ở bàn chân trái. Dù đối mặt với nhiều thử thách sức khỏe, tinh thần kiên cường của ông Sanders vẫn luôn được giới thể thao Mỹ ngưỡng mộ.