Huấn luyện viên trưởng của Chicago Bears, Ben Johnson, đã không ngần ngại thể hiện sự đối địch với Green Bay Packers sau chiến thắng ấn tượng của đội nhà. Trong một khoảnh khắc ăn mừng sau trận đấu, ông Johnson đã buông lời tục tĩu hướng về đối thủ cùng khu vực, làm bùng nổ bầu không khí trên sân.
Trong khi ăn mừng chiến thắng vòng play-off, Johnson đã sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ để thể hiện cảm xúc của mình với Packers. Ngay cả khi được hỏi về những phát biểu này, ông vẫn bảo vệ quan điểm của mình và cho biết đã trao đổi với chủ sở hữu đội bóng, George McCaskey, về vấn đề này.
“Có một sự cạnh tranh tồn tại giữa hai đội bóng này,” Johnson chia sẻ. “Tôi hoàn toàn nhận ra điều đó và tôi là một phần của nó. Tôi chỉ đơn giản là không thích đội bóng đó.”
Chicago đã giành chiến thắng với tỷ số 31-27 sau khi bị dẫn trước đến 18 điểm trong hiệp một, một kết quả gây chấn động. Trên tài khoản mạng xã hội của Bears, người hâm mộ đã được chứng kiến khoảnh khắc Johnson khích lệ tinh thần các cầu thủ.
Sự kình địch giữa Bears và Packers đã được thổi bùng lên ngay khi Johnson đặt chân đến Chicago, khi ông từng nói rằng bản thân “thích thú khi đánh bại Matt LaFleur hai lần mỗi năm.”
Theo Fox News, Johnson sẽ dẫn dắt Bears vào vòng đấu tiếp theo của NFC gặp Los Angeles Rams.


























