Cựu huấn luyện viên bóng bầu dục trường đại học Brian Kelly đã có những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi bị LSU sa thải, cho biết ông vẫn sẽ cổ vũ cho đội bóng Tigers trong các trận đấu sắp tới.
Kelly, người từng ký hợp đồng 10 năm trị giá 100 triệu đô la với LSU, đã bị sa thải chỉ sau sáu mùa giải, bất chấp vẫn còn hợp đồng sáu năm nữa. Quyết định này được đưa ra sau chuỗi ba trận thua liên tiếp trước các đối thủ xếp hạng, khiến đội bóng cán đích mùa giải với thành tích 5 thắng 3 thua.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Kelly nhấn mạnh rằng ông trân trọng những thành tựu đã đạt được trong thời gian dẫn dắt LSU, bao gồm cả việc đào tạo một cầu thủ đoạt giải Heisman và hơn một chục cầu thủ khác thi đấu chuyên nghiệp.
“Hành trình này bắt đầu với những kỳ vọng lớn lao và tầm nhìn của riêng tôi về cách đạt được điều đó,” Kelly viết. “Đôi khi hành trình không kết thúc như chúng ta mong đợi. Nhưng khi nghĩ về khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ ghi nhớ và trân trọng những gì chúng ta đã đạt được.”
Kelly rời chương trình với thành tích 34 thắng 14 thua trong thời gian tại “Death Valley”. Ông bày tỏ sự vinh dự khi được khoác lên mình màu áo tím và vàng và là một phần của LSU.
“Những thất bại sẽ luôn làm tổn thương, nhưng tôi sẽ nhớ tất cả những chiến thắng,” ông nói thêm. “Tôi không cần phải nói với bất kỳ ai trong các bạn về sự đặc biệt của các tối thứ Bảy tại Tiger Stadium. Tôi vinh dự được khoác lên mình màu tím và vàng và là một phần của nó.”
Về việc ai sẽ kế nhiệm ông vào mùa giải tới, quyết định này sẽ thuộc về Giám đốc Thể thao Scott Woodward. Hiện tại, Verge Ausberry, Giám đốc Thể thao tạm quyền, đã bác bỏ mọi tin đồn về khả năng Nick Saban trở lại dẫn dắt đội bóng.
Kelly có khoản tiền bồi thường khoảng 50 triệu đô la từ LSU, một trong những khoản bồi thường lớn thứ hai trong lịch sử bóng bầu dục đại học.
Bản tin được tổng hợp từ Fox News ngày 06 tháng 11 năm 2025.

























