Huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ nam Đại học Tuskegee, Benjy Taylor, đã bị cảnh sát còng tay và đưa ra khỏi sân sau trận thua của đội trước Morehouse College vào tối thứ Bảy. Ông Taylor, 58 tuổi, đã có lời qua tiếng lại với một viên cảnh sát trong lúc bắt tay với đội bạn, sau đó bị bắt giữ và đưa ra khỏi sân.
Theo báo cáo, đội bóng bầu dục của Morehouse đã bước vào sân sau trận đấu, và ông Taylor đã có ý kiến với lực lượng an ninh về việc này. Giám đốc thể thao của Tuskegee, Reginald Ruffin, cho biết huấn luyện viên Taylor chỉ cố gắng đảm bảo quy trình an ninh, đặc biệt là khi hai trường có mối quan hệ kình địch. Ông Ruffin nói thêm: “Bạn có các cầu thủ bóng bầu dục yêu cầu bắt tay với đội bóng rổ. Bạn không làm thế… đó là một vi phạm an ninh.”
Ông Taylor đã chia sẻ với The Field of 68 rằng ông cảm thấy bị vi phạm và đối xử tệ. Ông chỉ cố gắng ngăn các cầu thủ bóng bầu dục của Morehouse, những người đang la ó và có những lời lẽ không hay, xâm nhập vào khu vực bắt tay của đội bóng rổ, cho rằng đó là một tình huống nguy hiểm.
Sau đó, ông Taylor đã được gỡ còng và rời sân cùng đội bóng của mình. Không có cáo buộc nào được đưa ra trong vụ việc này. Ông Taylor đang bước vào mùa giải thứ sáu với cương vị huấn luyện viên trưởng của Golden Tigers, đội hiện có thành tích 15 thắng, 5 thua.
Thông tin này được đăng tải bởi Scott Thompson trên Fox News Digital.

































