Điều phối viên phòng ngự Robert Saleh của đội San Francisco 49ers vừa lên tiếng về vụ tranh cãi sau trận đấu với huấn luyện viên trưởng Liam Coen của đội Jacksonville Jaguars hôm Chủ Nhật vừa qua. Vụ việc, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, xảy ra sau khi Jaguars đánh bại 49ers với tỷ số 26-21.
Trong đoạn video gây sốt, huấn luyện viên Coen được nghe nói với ông Saleh rằng: “Đừng nhắc tên tôi nữa.” Cuộc cãi vã này được cho là bắt nguồn từ việc ông Saleh sử dụng cụm từ “đánh cắp tín hiệu hợp pháp” trong một cuộc họp báo trước trận đấu.
Trả lời phỏng vấn các phóng viên lần đầu tiên sau sự việc, ông Saleh đã giảm nhẹ căng thẳng, giải thích rằng ông chỉ có ý khen ngợi đội Jaguars. “Mọi chuyện đều ổn,” ông nói, theo tường trình từ ESPN. “Những gì xảy ra hôm Chủ Nhật không làm thay đổi cảm nhận của tôi. Trong lòng, tôi thực sự muốn dành lời khen và tôi thừa nhận mình có thể đã dùng từ không đúng, nhưng dù bạn muốn diễn đạt thế nào đi nữa, họ thực sự rất giỏi trong việc đưa các cầu thủ của mình vào vị trí thuận lợi để thành công.”
Huấn luyện viên Coen cũng cho biết đây không phải là “chuyện lớn” và “chúng tôi sẽ giữ chuyện này giữa hai bên.”
Việc “đánh cắp tín hiệu” trong giải NFL là hợp pháp, miễn là không vượt quá giới hạn. Các đội được phép sử dụng băng ghi hình truyền hình và các đoạn phim all-22 để tìm hiểu các tín hiệu đối phương. Ngoài ra, trước trận đấu, các đội cũng có thể có nhân viên trong phòng báo chí để phân tích tín hiệu đối thủ trong thời gian thực. Theo Fox News, trận thua này đã chấm dứt chuỗi ba trận thắng của 49ers, khiến cả hai đội hiện đều có thành tích 3 thắng – 1 thua.