Diễn viên hài Howie Mandel đã lên tiếng xin lỗi bà Kelly Ripa sau một tình huống gượng gạo xảy ra trong chương trình “Live With Kelly and Mark” vào thứ Hai tuần này. Trong một video đăng tải trên Instagram vào thứ Bảy, ông Mandel cho biết phản ứng của mình là một câu đùa và không được đón nhận như mong đợi.
Ông Mandel chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi đã đắn đo suốt 48 tiếng đồng hồ có nên đăng bài này hay không, và tôi không biết mình có làm đúng không nữa.” Ông nói thêm rằng, theo triết lý của mình, một diễn viên hài không nên xin lỗi vì một câu đùa, bởi nó vốn dĩ là một trò đùa.
“Tôi đã làm nghề này 50 năm rồi và chưa bao giờ phải công khai xin lỗi vì một câu đùa. Điều này thật khó khăn với tôi, nhưng đây là lời xin lỗi gửi đến Kelly Ripa, người đã luôn ủng hộ tôi một cách đáng kể trong quá khứ.” Ông Mandel nói tiếp, “Không chỉ tôi từng là khách mời trên chương trình của bà ấy, mà tôi còn từng đồng dẫn chương trình với bà ấy, và tôi đã biết bà ấy nhiều năm.” Ông nhấn mạnh sự thân thiết với Michael Gelman, nhà sản xuất của chương trình và là bạn thân của ông.
“Khi tôi lên đó, tôi chỉ cố gắng để mang lại sự giải trí, để gây cười,” ông giải thích. “Và đôi khi, với tư cách là một diễn viên hài, mọi thứ không diễn ra đúng như những gì chúng ta mong đợi. Tôi không biết nói sao nữa, nhưng không chỉ tôi muốn nói lời xin lỗi với Kelly…” Ông Mandel thừa nhận: “… bà đúng. Bà hoàn toàn đúng.”
Tình huống căng thẳng bắt đầu khi đồng dẫn chương trình của “Live With Kelly and Mark” và cũng là chồng của Ripa, Mark Consuelos, nói với Mandel: “Anh vừa kỷ niệm 70 năm. Anh 70 tuổi rồi.” Bà Ripa cũng thêm vào: “Thật khó hiểu.”
Ông Mandel dường như đã hiểu lầm lời khen ngợi của Ripa thành một sự công kích về tuổi tác, và hỏi lại: “Ý anh là sao mà nó khó hiểu?” Khi Consuelos nói: “Anh trông tuyệt vời!” Mandel đáp: “Tôi trông tuyệt vời? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Không, không, không, không. Tôi không thích điều đó, vì đó là một sự phụ thuộc.”
Bà Ripa đã cố gắng làm rõ: “Chúng tôi không nói anh trông tuyệt vời *cho tuổi 70*. Anh trông tuyệt vời.” Nhưng Mandel vẫn cảm thấy lời khen đó như một lời ám chỉ, giống như nói “bạn thông minh cho một người ngu ngốc.”
Cuối cùng, ông Mandel đã cố gắng làm nhẹ bầu không khí bằng cách nói đùa: “Tôi sẽ nghiêm túc một chút. Tôi đẹp trai lắm!” Câu nói này đã khiến khán giả bật cười, theo tin từ Fox News.



