Howard Stern chỉ chịu đi xem đội bóng rổ Knicks thi đấu nếu được ngồi hàng ghế đầu
Ông hoàng radio Howard Stern, 71 tuổi, vừa gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về điều kiện duy nhất để ông đến xem đội bóng rổ New York Knicks thi đấu tại sân vận động Madison Square Garden: đó là phải có vé ở hàng ghế đầu.
Mặc dù không phải là một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt, Howard Stern vẫn ủng hộ đội Knicks, đặc biệt khi họ đang thi đấu tốt ở vòng loại trực tiếp NBA mùa này và đang dẫn trước đội Boston Celtics 3-2 trong loạt trận bán kết miền Đông.
Tuy nhiên, bất chấp không khí sôi động tại sân Madison Square Garden, Stern kiên quyết sẽ không đến sân nếu không được xếp ngồi ở vị trí hàng đầu. Ông giải thích rằng vị trí ngồi tại các trận đấu Knicks là thước đo cho vị thế của ông trong giới showbiz. “Ngày nào mà họ xếp tôi ngồi hàng thứ hai, tôi sẽ bỏ về. Bởi vì tôi tự xem mình là người thuộc ‘kiểu hàng ghế đầu’”, Stern chia sẻ trên chương trình “The Howard Stern Show”.
Ông nói thêm: “Tôi rất để ý đến chỗ ngồi của mình, và điều đó rất quan trọng đối với tôi. Nếu họ nói ‘Ông sẽ không được ngồi hàng ghế đầu’, tôi sẽ quay lưng và rời đi. Sẽ rất xấu hổ cho tôi”.
Stern bày tỏ sự quan tâm đến việc đi xem một trận playoff sắp tới của Knicks, nhưng chỉ khi yêu cầu về chỗ ngồi được đáp ứng. Ông nói rằng ông chờ lời mời và không muốn bị coi là người “đục nước béo cò” chỉ xuất hiện khi đội vào đến Chung kết. Ông thích đi xem hơn khi Knicks đang thi đấu tệ, vì khi đó ông cảm thấy không ngại nhận vé do ít người muốn đi.
Dù đội nhà đang có lợi thế, người dẫn chương trình kỳ cựu này vẫn tỏ ra lo lắng và thiếu niềm tin vào khả năng Knicks đánh bại Celtics để tiến sâu hơn. Ông nói: “Tôi vẫn cảm thấy Knicks sẽ hỏng việc. Tôi cảm thấy ‘agita’ (lo lắng, bồn chồn) khi nói về đội này”.
Trận đấu Game 5 vừa qua, Celtics đã thắng 127-105 ngay trên sân nhà của họ, dù thiếu vắng ngôi sao Jayson Tatum. Knicks sẽ có cơ hội chốt hạ loạt trận vào thứ Sáu này khi Game 6 trở lại sân Madison Square Garden. Đội bóng New York đã không lọt vào chung kết miền kể từ năm 2000.
Câu chuyện của Howard Stern cho thấy đôi khi, đối với những người nổi tiếng, vị trí ngồi không chỉ đơn thuần là để xem trận đấu, mà còn là biểu tượng của địa vị và sự được trọng vọng. Điều này cũng phản ánh một khía cạnh thú vị của văn hóa ngôi sao tại các sự kiện thể thao lớn ở Mỹ.
Theo Fox News đưa tin ngày 16/05/2025.