Howard Stern, người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng, mới đây đã lên tiếng phản đối những lời đồn đoán về việc ông đã trở nên ‘woke’ và cho rằng việc quan tâm đến người khác không còn được xem là ‘mạnh mẽ’ nữa.
Trong nhiều năm, Stern, từng là một nhân vật tiên phong của thể loại ‘shock jock’, đã vướng vào nhiều cuộc tranh cãi với Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) vì chương trình của mình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ông bị nhiều người cáo buộc đã từ bỏ phong cách hài hước bất cần đã làm nên tên tuổi của mình, một lời chỉ trích đã lặp đi lặp lại cùng với những tin đồn về việc ông giải nghệ.
“Tôi đang đi nghỉ và điều tiếp theo tôi biết, tôi đang ở trong ‘vùng đất của Stephen Colbert’ khi tôi bị FCC loại bỏ vì một lý do nào đó, tôi không biết là gì, hoặc bởi vì tôi quá ‘woke’… Quá ‘woke’? Tôi thậm chí còn không biết ‘woke’ là gì. ‘Woke’ là gì?” Stern đặt câu hỏi.
“Nếu tôi quá ‘woke’, thì thế giới đã đảo lộn rồi,” Stern tuyên bố. “Ý tôi là, những gì tôi làm và nói về, tôi thậm chí còn không biết nó có nghĩa là gì. Nhưng bạn biết không? Nếu điều đó có nghĩa là tôi đã thức tỉnh, thì Chúa phù hộ.”
Đồng nghiệp của ông, Andy Cohen, đã gợi ý rằng lời buộc tội này “có thể có nghĩa là bạn quan tâm đến người khác.”
“Vâng,” Stern đồng ý. “Đột nhiên, việc quan tâm đến bất kỳ ai không còn được xem là ‘mạnh mẽ’ nữa, nhưng tôi sẽ không bị sa thải, tôi đang nói chuyện với Sirius ngay bây giờ về việc gia hạn theo một cách nào đó, và nếu điều đó diễn ra tốt đẹp, thì tuyệt vời.”
Tuy nhiên, trong quá khứ, Howard thực sự đã chấp nhận biệt danh ‘woke’ giữa những lời buộc tội rằng ông đã mềm mỏng trong cách hài hước của mình, đưa ra quan điểm của mình về định nghĩa của thuật ngữ này.
“Tôi nghe điều đó rất nhiều – rằng tôi không còn hay nữa vì tôi ‘woke’,” Stern nói vào tháng 9 năm 2023. “Nhân tiện, tôi xem đó như một lời khen. Đối với tôi, đối lập với ‘woke’ là ngủ quên. Và nếu ‘woke’ có nghĩa là tôi không thể ủng hộ Tổng Thống Donald Trump… hoặc rằng tôi ủng hộ những người muốn chuyển giới… hoặc tôi ủng hộ vắc-xin – bạn của tôi, cứ gọi tôi là ‘woke’ hết mức bạn muốn.”
Ông nói thêm: “Tôi là ‘woke’, đồ khốn kiếp, và tôi yêu điều đó. Tôi muốn được thức tỉnh. Tôi muốn đọc các nguồn tin tức chính thống. Đây là mức độ ‘woke’ của tôi: Tôi tin rằng cuộc bầu cử không bị gian lận,” Stern nói về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. “Tôi ‘woke’. Tôi nghĩ đó là một lời khen.”
Năm 2022, ông bị cáo buộc đã mâu thuẫn với việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận trong quá khứ của mình khi dường như đồng cảm với những nỗ lực chống lại người dẫn podcast Joe Rogan, chính người mà nhiều người nói đã thay thế vị trí của Stern với nam giới Mỹ.
Neil Young gần đây đã yêu cầu Spotify gỡ bỏ các bản nhạc của mình khỏi dịch vụ vào tháng 1 năm 2022, tuyên bố rằng công ty “có thể có Rogan hoặc Young. Không cả hai.” Young trước đó đã kêu gọi Spotify kiểm duyệt Rogan vì những gì ông cho là thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về đại dịch.
“Tôi không nghĩ Neil Young phản đối kiểm duyệt,” Stern lập luận vào thời điểm đó. “Tôi chỉ nghĩ ông ấy nói, ‘Này, tôi không muốn trở thành một phần của tổ chức này, bởi vì nếu âm nhạc của tôi giúp mọi người đến với nhau, và sau đó họ lại lan truyền thứ gì đó nguy hiểm như đừng tiêm vắc-xin, hãy làm điều này.’”
Stern sau đó nói thêm, “Tôi thực sự phản đối mọi hình thức kiểm duyệt, bạn biết đấy, thực sự là vậy. Tôi không thích kiểm duyệt, nhưng khi bạn đang nói về sự sống và cái chết.”
Người dẫn chương trình phát thanh này đã khiến một số người hâm mộ xa lánh nhiều lần trong những năm đại dịch COVID-19, chẳng hạn như lập luận rằng những người từ chối tiêm vắc-xin COVID-19 nên bị từ chối điều trị y tế.
“Nếu bạn không tiêm, thì trong nước Mỹ của tôi, tất cả các bệnh viện sẽ đóng cửa với bạn. Bạn sẽ về nhà và chết. Đó là những gì bạn nên nhận được,” ông nói.
Stern cũng được cho là đã trải qua nhiều năm tự cô lập tại nhà, từ chối quay lại phòng thu của mình vì lo ngại rằng ông có thể bị nhiễm virus.
“Tôi đang phát điên vì điều này. Vợ tôi đã mắng tôi đêm qua. Chúng tôi đã cãi nhau. Bạn biết tôi hoang tưởng như thế nào về việc mắc COVID như thế nào. Tôi chưa mắc bệnh, và tôi khá an toàn, và tôi thực sự không muốn mắc bệnh,” Stern nói vào tháng 9 năm 2023. Sau khi lưu ý rằng ông đã có phần xuất hiện ở một số sự kiện, tin tức về một biến thể mới của virus đã khiến ông cân nhắc việc quay trở lại phong tỏa.
Gần đây hơn, ngay sau vụ ám sát bất thành lần thứ hai đối với Tổng Thống Donald Trump, Stern đã nói rằng ông “hoàn toàn đồng ý” sau khi một người gọi điện thoại so sánh Trump với Adolf Hitler vào tháng 9 năm 2024. “Đó là cùng một kịch bản. Chúng ta đã thấy điều đó trước đây trong lịch sử.”
“Hitler được coi như một tên hề ở Đức… Ông ấy là một trong những nhân vật lố bịch này. Bằng cách nào đó ông ấy đã thắng một cuộc bầu cử. Và đó là dấu chấm hết cho nước Đức. Ông ấy đã kéo họ qua địa ngục và ngược lại,” Stern tiếp tục. “Điều này thực sự giống như một vở kịch tái hiện trước Thế chiến II. Tôi là một trong những người tin rằng nếu cuộc bầu cử đi sai hướng, đó là dấu chấm hết cho Hoa Kỳ.”
Thông tin từ Fox News.