Các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi ở Yemen đã làm bùng phát một vụ hỏa hoạn trên một tàu chở hàng treo cờ Hà Lan ở Vịnh Aden vào thứ Hai, khiến hai thủy thủ bị thương và buộc thủy thủ đoàn phải rời bỏ con tàu hư hại.
Đây được xem là vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại Vịnh Aden, cách Biển Đỏ một khoảng cách đáng kể. Lực lượng Houthi, vốn nhận được sự hậu thuẫn từ Iran, trước đó đã cho chìm hai tàu trên Biển Đỏ vào tháng Bảy.
Mặc dù lực lượng Houthi chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhắm vào tàu Minervagracht, nhưng họ đã từng đe dọa tấn công các tàu bè như một phần trong chiến dịch của mình liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas tại Dải Gaza. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông vẫn căng thẳng sau khi Liên Hợp Quốc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Theo Spliethoff, công ty sở hữu con tàu, vụ tấn công đã gây ra “thiệt hại đáng kể”. Một trực thăng đã sơ tán toàn bộ 19 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có hai người bị thương. Lực lượng Hải quân châu Âu đang hoạt động trong khu vực, thuộc Chiến dịch Aspides, cho biết tàu Minervagracht “đang bốc cháy và trôi dạt” sau khi thủy thủ đoàn được giải cứu.
Thủy thủ đoàn đến từ Philippines, Nga, Sri Lanka và Ukraine. Một người bị thương nhẹ và ổn định, trong khi người còn lại bị thương nặng đã được trực thăng đưa đến Djibouti để điều trị y tế.
Trung tâm Hợp tác và Cảnh báo Hàng hải của quân đội Pháp đã xác định lực lượng Houthi là thủ phạm của vụ tấn công. Lực lượng Houthi thường đợi vài giờ, thậm chí vài ngày để nhận trách nhiệm về các vụ tấn công của mình.
Các cuộc tấn công của Houthi trong hai năm qua đã gây gián đoạn đáng kể hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ, tuyến đường mà trước chiến tranh khoảng 1.000 tỷ đô la hàng hóa được vận chuyển hàng năm. Theo tin từ Associated Press, Tổng Thống Donald Trump trước đó đã ra lệnh cho các cuộc không kích dữ dội nhằm vào lực lượng Houthi. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất này đã mở rộng phạm vi hoạt động của Houthi.