Houston SPCA vừa giải cứu tổng cộng 82 con vật trong vòng chưa đầy 24 giờ qua, sau khi nhận được báo cáo về hai vụ ngược đãi động vật kinh hoàng tại khu vực Greater Houston.
Trong vụ thứ nhất ở Pasadena, các điều tra viên cùng nhân viên Kiểm soát Động vật Pasadena đã tới một căn nhà tại khu Red Bluff Terrace. Tại đây, họ phát hiện 70 con chó nhỏ bị suy dinh dưỡng và một con chim sống trong điều kiện vô cùng bẩn thỉu, mất vệ sinh. Căn nhà ngập tràn phân, nước tiểu và rác thải. Tất cả các con vật đã được đưa đến Houston SPCA để chăm sóc y tế khẩn cấp.
Chưa đầy một ngày sau đó, tại Tomball, Houston SPCA phối hợp với Văn phòng Cảnh sát Trưởng Quận Harris Khu vực 1 đã phát hiện một cảnh tượng đau lòng tại một căn nhà gần đường Sorrel Meadows. Họ tìm thấy 9 con mèo bị nhốt trong lồng dây ngâm đầy nước tiểu, xếp chồng lên nhau mà không có thức ăn, nước uống hoặc điều kiện vệ sinh phù hợp. Đáng buồn hơn, 6 con mèo đã chết được tìm thấy xung quanh khuôn viên nhà, cùng với hai con chó bị nhốt trong lồng bẩn thỉu.
Tất cả các con vật còn sống sót trong cả hai vụ đều đang được điều trị khẩn cấp tại Houston SPCA.
Ông Travis Crisman, Phó Chủ tịch phụ trách dịch vụ trại cứu hộ tại Houston SPCA, nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng trong việc báo cáo các vụ hành hạ và bỏ bê động vật. Ông nói: “Một cuộc gọi điện thoại hoặc báo cáo trực tuyến có thể tạo ra sự khác biệt giữa đau khổ và an toàn cho vô số con vật.”
Nếu quý vị nghi ngờ có vụ ngược đãi động vật, xin vui lòng báo cáo tại trang web của Houston SPCA là houstonspca.org, theo tin từ KPRC Click2Houston ngày 05/06/2025.