KERRVILLE, Texas – Một nhóm người từ Houston đã trải qua những giờ phút kinh hoàng khi bị mắc kẹt trong trận lũ lụt kinh hoàng ở vùng Hill Country, Texas. Theo tin từ đài KHOU 11, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hơn 20 trẻ em mất tích sau trận lũ quét.
Một người đàn ông Houston tên Erick Castro cùng 13 người bạn đã đến Kerrville để dự tiệc sinh nhật. Họ thuê một căn nhà Airbnb nhưng không ngờ rằng dòng sông Guadalupe dâng cao đột ngột vào sáng thứ Sáu.
Khoảng 7 giờ sáng, họ thức giấc và thấy dòng nước lũ cuồn cuộn bao quanh căn nhà. Họ ở trên tầng hai, và nước dâng lên chỉ cách lan can ban công vài inch. Những chiếc xe hơi của họ bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi. “Đó là một tình huống rất đáng sợ. Chúng tôi thực sự bị bao vây bởi dòng sông,” Castro kể lại với KHOU 11.
Nhóm của Castro đã gọi 911 nhưng nhận được thông báo rằng các đội cứu hộ đang quá tải vì có quá nhiều yêu cầu trợ giúp. May mắn thay, chủ nhà ở phía bên kia đường đã phát hiện ra họ và giúp họ đến nơi an toàn.
“Nước đã rút bớt, đủ để chúng tôi đi bộ qua vùng nước ngập đến thắt lưng. Nhưng chúng tôi không biết điều đó. Chúng tôi không biết nước sâu bao nhiêu,” Castro nói.
Castro cho biết anh và bạn bè, cùng với năm chú chó của họ, đều đã thoát khỏi vùng lũ an toàn. Một số người đã đến San Antonio để thuê xe, trong khi những người khác ở lại với những người đã giúp đỡ họ.