Houston: Ngôi nhà hư hại sau bão Beryl vẫn đứng vững dù thành phố và hàng xóm yêu cầu dỡ bỏ

Houston: Ngôi nhà hư hại sau bão Beryl vẫn đứng vững dù thành phố và hàng xóm yêu cầu dỡ bỏ

HOUSTON – Gần một năm sau khi bão Beryl càn quét Houston, một ngôi nhà bị phá hủy ở Kingwood vẫn còn nguyên vẹn. Đây là một vấn đề mà người dân địa phương cho là mối lo ngại ngày càng tăng về an toàn và sức khỏe.

Ngôi nhà trên đường Sycamore Springs Drive đã bị bỏ trống ngay sau cơn bão vì tình trạng nguy hiểm. Mái nhà đã sập, các bức tường bị hở và theo cư dân, nó đang thu hút loài gặm nhấm và sâu bọ.

Pamela Prats, chủ sở hữu một khu đất liền kề, cho biết cô đã phải thuê người diệt côn trùng chỉ để bảo vệ tài sản của mình.

Mặc dù có lệnh chính thức của thành phố vào tháng 4 yêu cầu phá dỡ, nhưng các nhà lãnh đạo thành phố gần đây đã thay đổi quyết định. Quyết định đó đã khiến những cư dân như Prats thất vọng và bối rối.

“Thành phố đã đến. Họ đã tắt nước, gas, điện. Các đồng hồ đã biến mất,” cô nói. “Họ đã làm mọi thứ để chuẩn bị tài sản này cho việc phá dỡ. Và Invitation Homes chỉ từ chối làm bất cứ điều gì.”

Invitation Homes, công ty sở hữu tài sản này, đã đưa ra một tuyên bố với KPRC 2 rằng giấy phép phá dỡ hiện đã được lấy và việc dọn dẹp sẽ bắt đầu “rất sớm”.

“Chúng tôi hiểu những lo ngại do cộng đồng xung quanh nêu ra,” người phát ngôn của công ty cho biết. “Bây giờ [giấy phép] đã được lấy, nhóm của chúng tôi đang làm việc để hoàn thiện thời gian biểu và chúng tôi hy vọng rằng công việc sẽ bắt đầu rất sớm.”

Người phát ngôn đã không trả lời Rilwan Balogun của KPRC 2 khi anh hỏi về bản sao của thời điểm giấy phép được yêu cầu và liệu họ có thể chia sẻ một mốc thời gian rõ ràng hay không.

Nhưng những người hàng xóm nói rằng họ đã nghe những lời hứa trong nhiều tháng mà không có bất kỳ sự thực hiện nào.

Prats nói rằng cô đã gọi cả văn phòng địa phương và văn phòng công ty của Invitation Homes và không nhận được một cuộc gọi lại nào.

Cô không đơn độc trong sự thất vọng của mình.

  • Chủ nhà Houston vật lộn với việc loại bỏ cây sau bão Beryl

Ủy viên Hội đồng Fred Flickinger, người đại diện cho khu vực này, xác nhận rằng văn phòng của ông đã theo dõi tài sản và hỗ trợ cư dân gần đó.

Flickinger nói với KPRC 2: “Ủy ban Tiêu chuẩn và Xây dựng đã bỏ phiếu vào tháng 4 để yêu cầu chủ sở hữu đảm bảo và phá dỡ cấu trúc trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép. “Nhưng khi chủ sở hữu không tuân thủ, trường hợp đã được Hội đồng Đánh giá Phá dỡ đánh giá lại vào tháng 6 và họ đã chọn không tiến hành. Tôi không đồng ý mạnh mẽ với quyết định đó.”

Flickinger cho biết nhóm của ông đã nhiều lần cố gắng liên hệ với Invitation Homes nhưng không nhận được phản hồi. Ông hiện đang thúc đẩy Thành phố Houston can thiệp và phá dỡ tài sản với chi phí của chủ sở hữu.

Đối với những người hàng xóm như Prats, cô rất bối rối trước sự thiếu hành động này.

Prats nói: “Mọi người mà tôi đã nói chuyện đều đứng về phía chúng tôi. “Nhưng chúng tôi không có quyền lực. Ai đó trong thành phố có quyền thực thi điều này và họ chỉ không làm điều đó.”

Sở Khu dân cư của thành phố đã đưa ra một tuyên bố nói rằng họ tiếp tục theo dõi tài sản và “cam kết đảm bảo an toàn công cộng”. Theo sở, mặc dù ban đầu việc phá dỡ được khuyến nghị, nhưng hội đồng sau đó đã quyết định không tiến hành.

“…Hội đồng Đánh giá Phá dỡ… đã họp để đánh giá tình hình và không chấp thuận việc phá dỡ vào thời điểm này,” tuyên bố của sở cho biết.

Flickinger cho biết sự đảo ngược xảy ra vì hội đồng không cảm thấy Invitation Homes có đủ thời gian để hoàn thành việc phá dỡ.

Ủy viên hội đồng cho biết: “Khi chủ sở hữu tài sản không tuân thủ lệnh do BSC đưa ra, nó đã được đưa ra trước Hội đồng Đánh giá Phá dỡ vào ngày 2 tháng 6 và Hội đồng đã bỏ phiếu không tiến hành phá dỡ vì họ cho rằng chủ sở hữu không có đủ thời gian để tuân thủ, điều mà tôi không đồng ý mạnh mẽ”.

Thêm vào sự thất vọng: mùa bão đang đến gần.

Prats nói: “Nó nghiêm trọng hơn nhiều so với việc chỉ loại bỏ tài sản này. “Nếu một cơn bão ập đến đây một lần nữa và những vật thể bay đó bắt đầu bay qua khu phố này… đó không phải là một sự phóng đại. Đây là kết quả của một cơn bão. Và nó có thể xảy ra lần nữa.”

Mặc dù đã nhiều lần khiếu nại 311, gửi email cho hội đồng thành phố và tham gia các cuộc họp công khai, nhưng những người hàng xóm nói rằng họ vẫn cảm thấy bị phớt lờ. Theo nguồn tin KPRC 2

Prats nói: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể với tư cách là công dân. “Nhưng không có gì xảy ra.”


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú