HOUSTON, Texas (KTRK) – Tại Houston, nhiều gia đình đang phải đối mặt với tình trạng thiếu ăn. Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Kinder thuộc Đại học Rice, 80% hộ gia đình ở khu vực Greenspoint và IAH phải vật lộn với vấn đề này.
ABC13 đã phỏng vấn Nakisha Daniels, một người mẹ đang mang thai và phải dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài để có thức ăn cho bản thân và cô con gái 7 tuổi. Cô thường xuyên đến các tổ chức từ thiện để xin thực phẩm.
Daniels chia sẻ: “Tôi có làm việc, nhưng số tiền kiếm được không đủ để mua những thứ tôi cần”. Cô cố gắng sử dụng thực phẩm một cách tiết kiệm nhất có thể. “Khi bạn phải đông lạnh thức ăn, đó là lúc bạn biết cuộc sống khó khăn đến mức nào. Khi bạn phải chia nhỏ khẩu phần và nói với con rằng con không thể ăn cái này, con chỉ có thể ăn phần này thôi, đó là lúc mọi thứ trở nên khó khăn”, Daniels tâm sự.
Luz Garcini từ Viện Nghiên cứu Đô thị Kinder cho biết, nghiên cứu của họ cho thấy hơn một nửa số phụ nữ da màu và gốc Hispanic ở Houston và Quận Harris báo cáo rằng họ đang sống trong các gia đình thiếu ăn.
Garcini nói: “Chúng ta đang nói về những gia đình có việc làm, nhưng công việc của họ không đủ để trang trải chi phí thực phẩm”. Theo bà, tỷ lệ thiếu ăn ở Houston là hơn 39%, gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Daniels rất biết ơn những chương trình hỗ trợ mà cô có thể dựa vào trong những thời điểm khó khăn này.
Theo ABC13, mỗi phần thức ăn mang lại cho gia đình cô sự an tâm. Daniels nói: “Điều quan trọng nhất bây giờ là sự sống còn”.



























