Một cụ bà 77 tuổi ở khu Third Ward, Houston đang phải đối mặt với nguy cơ mất nhà sau khi phát hiện con trai bà đã làm giả chữ ký trên giấy tờ nhà trước khi qua đời.
Theo lời kể của bà Barbara Arnold, con trai bà, Jerimiah Arnold, đã thú nhận việc làm giả giấy tờ này. Jerimiah qua đời sau một cuộc rượt đuổi với cảnh sát vào năm 2024. Trước khi tự kết liễu đời mình, anh ta đã bảo mẹ kiểm tra lại giấy tờ nhà. Bà Barbara sau đó phát hiện ra con trai mình đã giả mạo chữ ký của bà và bán căn nhà cho các nhà đầu tư.
Bà Barbara cho biết bà đã phải chi 17.000 đô la cho các chi phí pháp lý và hiện không còn khả năng chi trả thêm. Bạn bè trong nhà thờ của bà đang cố gắng giúp đỡ.
“Bà ấy chưa bao giờ ký bất cứ thứ gì, và bà ấy không thể hiểu tại sao căn nhà của mình lại không còn là của mình,” Nicole Poolwhite, một người bạn của bà Barbara, chia sẻ.
Luật sư Rex Mann cho biết thêm, ngoài căn nhà đang ở, bà Barbara còn một bất động sản khác đang sửa chữa để cho thuê, hy vọng có thêm thu nhập khi về già, nhưng cả hai đều bị dính vào vụ giao dịch gian lận này.
Bà Barbara đã tha thứ cho con trai mình. Hiện tại, bà chỉ hy vọng có thể giữ lại ngôi nhà mà bà đã sở hữu từ năm 1996.
Những người muốn giúp đỡ bà Barbara có thể đóng góp qua trang GoFundMe hoặc liên hệ qua email [email protected].
Thông tin trên được cung cấp bởi đài FOX 26 Houston.