Thuyền trưởng Jim Lovell, một trong những phi hành gia đã đưa sứ mệnh Apollo 13 trở về Trái Đất an toàn vào năm 1970, đã qua đời ở tuổi 97. Nhiệm vụ hạ cánh lên Mặt Trăng đã bị hủy bỏ do một vụ nổ trên tàu vũ trụ khi nó cách Trái Đất hàng trăm ngàn dặm.
“Houston, chúng tôi đã gặp vấn đề,” Lovell đã nói với Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, một cách nói giảm nói tránh cho tình hình nghiêm trọng. Hàng chục triệu người đã theo dõi trên truyền hình khi Lovell và hai phi hành gia khác hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương, một khoảnh khắc đã trở thành biểu tượng trong lịch sử du hành không gian.
Theo nguồn tin từ BBC, câu chuyện của Apollo 13 đã trở thành một minh chứng cho sự khéo léo và ý chí kiên cường của con người khi đối mặt với nghịch cảnh.