Con chó được tìm thấy chết trên ban công một căn hộ ở khu vực Tây Houston vào ngày 22/5 vừa qua đã được xác định nguyên nhân tử vong là do sốc nhiệt.
Theo tin từ KPRC Click2Houston ngày 29/5/2025, tổ chức Houston SPCA (Hiệp hội Ngăn ngừa Ngược đãi Động vật Houston) cho biết kết quả khám nghiệm tử thi (necropsy) xác nhận con chó đã chết vì sốc nhiệt sau khi bị bỏ lại trên ban công mà không có nơi trú ẩn, thức ăn hay nước uống.
Tại hiện trường, một nhiệt kế kỹ thuật số trên ban công đã vượt quá giới hạn đo tối đa, cho thấy nhiệt độ lúc đó lên tới hơn 108°F (tương đương khoảng 42°C) – mức nhiệt cực kỳ nguy hiểm mà con vật phải chịu đựng trước khi qua đời.
Bác sĩ Roberta Westbrook, Bác sĩ Thú y trưởng kiêm Phó Chủ tịch Y học Thú y của Houston SPCA, nhận định: “Đây là một trường hợp ngược đãi động vật đau lòng và là lời nhắc nhở cay đắng rằng cái nóng có thể giết chết vật nuôi trong thời gian rất ngắn. Vụ việc này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được.”
Trước tình hình thời tiết nắng nóng như mùa hè đang bắt đầu ở Houston, Houston SPCA khẩn cấp nhắc nhở các chủ vật nuôi về nghĩa vụ pháp lý và đạo đức của họ trong việc bảo vệ động vật khỏi nhiệt độ khắc nghiệt, đảm bảo vật nuôi luôn có bóng râm đầy đủ, nước uống và sự an toàn cần thiết.
Các dấu hiệu của sốc nhiệt ở vật nuôi cần lưu ý bao gồm: thở hổn hển quá mức, chảy nước dãi, lờ đờ, nôn mửa hoặc tiêu chảy.
Hãy hành động để bảo vệ thú cưng: không bao giờ để vật nuôi ở ngoài trời một mình trong cái nóng, đảm bảo chúng luôn có nước sạch và tươi mới, cung cấp khu vực có bóng râm hoặc đưa vật nuôi vào nhà.
Vụ việc hiện đang được Houston SPCA và Cảnh sát hạt Harris (Precinct 1) điều tra về tội ngược đãi hoặc bỏ bê động vật. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Người dân nếu phát hiện các trường hợp ngược đãi động vật có thể báo cáo qua đường dây nóng 713.869.7722 hoặc truy cập website HoustonSPCA.org.