Alex Cooper, host của podcast đình đám “Call Her Daddy”, mới đây đã lên tiếng tố cáo bị huấn luyện viên (HLV) đội bóng đá của mình quấy rối tình dục khi còn học đại học.
Thông tin này được tiết lộ trong series phim tài liệu mới mang tên “Call Her Alex”, ra mắt trên Hulu vào thứ Ba vừa qua, sau khi công chiếu tại Liên hoan phim Tribeca cuối tuần trước.
Trong phim tài liệu này, Cooper kể lại trải nghiệm đáng sợ với HLV cũ Nancy Feldman tại Đại học Boston (BU). Cô cho biết HLV Feldman “ám ảnh” về cô, luôn muốn biết cô hẹn hò với ai, bình luận về cơ thể cô và luôn tìm cách ở riêng với cô.
Alex Cooper là thành viên đội bóng đá BU từ năm 2013 đến 2015. Cô tố cáo HLV Feldman (người đã nghỉ hưu năm 2022 sau 27 năm gắn bó với trường) thường xuyên bình luận về ngoại hình và đôi chân của cô, thậm chí có lần đặt tay lên đùi cô. Đáng nói hơn, cô còn bị HLV hỏi về buổi hẹn hò đêm trước, rằng liệu cô có quan hệ tình dục hay chưa.
Cooper chia sẻ trong phim rằng cô cảm thấy “cực kỳ khó chịu”, nhưng vì đang nhận học bổng toàn phần tại BU nên cô sợ nếu không làm theo ý HLV, cô sẽ bị mất học bổng.
Mẹ của Cooper cho biết gia đình đã liên hệ luật sư và được khuyên nên kiện, nhưng vụ kiện có thể kéo dài nhiều năm. Họ cũng báo cáo vụ việc lên ban giám hiệu BU. Mẹ cô đã cung cấp những ghi chép chi tiết từ các cuộc gọi của bà với Cooper qua nhiều năm, mô tả lại các sự việc được cho là xảy ra. Những ghi chú này cũng được đưa vào phim tài liệu.
Theo lời Cooper, cô nói với BU rằng cô vẫn muốn chơi năm cuối nhưng không muốn dưới sự dẫn dắt của HLV Feldman. Trường đại học được cho là đã thông báo sẽ không tiến hành điều tra và sẽ không sa thải HLV. Tuy nhiên, họ nói Cooper có thể giữ học bổng ngay cả khi không chơi năm cuối.
“Chỉ trong năm phút, họ đã hoàn toàn bác bỏ mọi chuyện tôi trải qua,” Cooper nói.
Cả HLV Feldman và đại diện Đại học Boston đều không phản hồi yêu cầu bình luận từ NBC News tính đến thời điểm bài báo được đăng. Người phát ngôn của Alex Cooper cho biết cô không bình luận thêm về vụ việc này.
Đây là lần đầu tiên Cooper công khai kể chi tiết về những cáo buộc này, dù trước đây cô từng bóng gió về một “trải nghiệm đau thương” với một HLV trong thời gian thi đấu cho đội.
Trở lại sân bóng của BU để quay phim tài liệu là một trải nghiệm đầy cảm xúc đối với Cooper. Cô chia sẻ cảm giác như mình chỉ mới 18 tuổi, lại đối mặt với tình huống bị người có quyền lực lạm dụng và cảm thấy mình không còn là “cô gái Call Her Daddy” mạnh mẽ, giàu có, hay có ảnh hưởng nữa, mà chỉ là “một người phụ nữ khác trải qua sự quấy rối ở mức độ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi và lấy đi thứ tôi yêu thích nhất”.
Kết nối lại với những đồng đội cũ, những người đã ở đó khi sự việc xảy ra, cũng giúp cô cảm thấy được giải tỏa phần nào, theo tin từ NBC News.