Tại thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah, các thành viên nhà thờ Nhật Bản đã khai quật thành công một hộp thời gian cổ xưa, hé lộ những câu chuyện đầy xúc động về khu phố người Nhật từng một thời hưng thịnh. Theo thông tin từ ABC News, chiếc hộp được tìm thấy trong khuôn viên nhà thờ Christ, nơi gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng người Nhật Bản.
Được khai quật từ nền móng của nhà thờ, chiếc hộp chứa đựng những kỷ vật quý giá như cờ, Kinh Thánh và báo chí bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Các hiện vật này gợi nhớ về một thời kỳ vàng son của Japantown, giờ đây đang đối mặt với nguy cơ biến mất trước sự phát triển đô thị. Mục sư Andrew Fleishman chia sẻ: “Chúng ta thấy được những suy nghĩ, hy vọng và niềm tin của những người trong cộng đồng hơn 100 năm trước.”
Trong số các hiện vật, cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Nhật, được tặng cho bà Lois Hide Hashimoto khi bà di cư sang Mỹ vào đầu thế kỷ 20, đã được các cháu của bà là Joy Douglass và Ann Pos nâng niu. Sự kiện này không chỉ là một hành trình tìm về quá khứ mà còn là minh chứng cho sự kiên cường của cộng đồng người Nhật tại Mỹ.
Bà Lynne Ward, một thành viên của nhà thờ, hồi tưởng về những kỷ niệm ấu thơ tại Japantown, nơi có những khu chợ sầm uất và các cửa hàng do người Nhật làm chủ. Tuy nhiên, sự phát triển của thành phố, đặc biệt là việc xây dựng Trung tâm Hội nghị Salt Palace vào những năm 1990, đã phá hủy nhiều cơ sở kinh doanh và khiến cư dân phải di dời.
Hiện nay, chỉ còn lại một vài biển báo đường phố và hai trung tâm tôn giáo, đánh dấu sự tồn tại của Japantown. Các thành viên nhà thờ đang nỗ lực bảo tồn lịch sử cộng đồng trước sự thay đổi của đô thị, đồng thời bày tỏ hy vọng về một tương lai bền vững.
Theo ABC News.

























