Hồng Kông đang chìm trong tang thương sau thảm họa hỏa hoạn kinh hoàng nhất trong nhiều thập niên, cướp đi sinh mạng của một lính cứu hỏa dũng cảm. Lễ tưởng niệm đã được tổ chức trang trọng tại một nhà tang lễ, với sự tham gia của đông đảo người dân và các quan chức cấp cao.
Vào thứ Sáu, người dân Hồng Kông đã đến viếng và đặt hoa tưởng niệm tại nhà tang lễ, bày tỏ lòng tiếc thương đối với chiến sĩ cứu hỏa Ho Wai-ho, một trong số 160 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court vào ngày 26 tháng 11. Anh Ho, 37 tuổi, đã hy sinh trong khi chiến đấu với ngọn lửa dữ dội. Sở Cứu hỏa đã truy tặng anh danh hiệu lính cứu hỏa cao cấp.
Hàng loạt vòng hoa được đặt bên ngoài nhà tang lễ, cùng với những tấm thiệp tri ân từ cư dân. Nhiều quan chức cấp cao, bao gồm cả người đứng đầu Hồng Kông John Lee, đã đến dự tang lễ. Sau nghi lễ, mọi người đã đứng bên ngoài để tiễn đưa linh cữu của anh. Hàng chục lính cứu hỏa đã giơ tay chào tiễn biệt khi quan tài của Ho, được phủ quốc kỳ Hồng Kông, rời đi.
Trước tang lễ, một số cư dân mặc đồ đen đã đặt hoa tại khu vực tưởng niệm bên ngoài. Một phụ nữ đã bật khóc khi bày tỏ lòng thương tiếc, và một người đàn ông đã chào theo nghi thức quân đội. Ông Andy Fong, một người dân mang hoa cúc vàng, bày tỏ hy vọng anh Ho có thể yên nghỉ. “Thật đau lòng. Mặc dù chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng điều này đã khiến mọi người Hồng Kông đều buồn bã”, ông nói.
Ông Tse Pak-yin, một người về hưu, đã ca ngợi sự dũng cảm của anh Ho. “Tôi hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc. Anh ấy vẫn chưa kết hôn và thật đáng tiếc”, ông nói. Anh Ho để lại cha mẹ, hai anh trai và vị hôn thê.
Linh cữu đã được di chuyển đến Wang Fuk Court, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, để cử hành một buổi lễ khác trước khi đến trạm cứu hỏa của anh. Tại trạm, các đồng nghiệp đã tiễn biệt anh lần cuối. Anh được an táng tại Gallant Garden, nghĩa trang dành cho công chức tử nạn trong khi làm nhiệm vụ.
Vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại đặc khu kể từ năm 1948 đã bùng phát vào ngày 26 tháng 11 tại Wang Fuk Court, thuộc quận ngoại ô phía bắc Tai Po. Các nhà chức trách cho biết, những tấm lưới nylon và tấm xốp trên cửa sổ đã góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh.
Trong khi các vụ bắt giữ đã được thực hiện, một số cư dân đã bày tỏ lo ngại về việc chính phủ giám sát các dự án bảo trì tòa nhà và các nỗ lực điều tra chính thức. Chính quyền tuần trước đã công bố thành lập một ủy ban độc lập do thẩm phán đứng đầu để điều tra nguyên nhân và dự kiến sẽ hoàn thành công việc trong vòng chín tháng, cùng với các yêu cầu mới để kiểm tra tiêu chuẩn của lưới.
Theo tin từ ABC News.

































