Hơn 30 người Palestine tử nạn khi tìm lương thực từ trung tâm cứu trợ do Mỹ hậu thuẫn tại Gaza

urnpublicidap.orge3eead77195dc9c4dd07ac5fe640d00eIsrael Palestinians 53148

Hơn 30 người Palestine đã thiệt mạng sau khi binh lính Israel nổ súng vào đám đông đang tìm kiếm thực phẩm tại các điểm phân phối do một tổ chức được Hoa Kỳ và Israel hậu thuẫn điều hành ở miền nam Gaza. Vụ việc bi thảm này xảy ra vào ngày thứ Bảy (19/7/2025), theo lời nhân chứng và các viên chức bệnh viện.

Các sự cố chết người này xảy ra gần các trung tâm của Tổ Chức Nhân Đạo Gaza (GHF). GHF bắt đầu hoạt động vào cuối tháng Năm, được chính phủ Hoa Kỳ và Israel ủng hộ, với mục tiêu thay thế hệ thống phân phối viện trợ truyền thống do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu. Washington và Tel Aviv cáo buộc phiến quân Hamas đã biển thủ các nguồn cung cấp, một cáo buộc mà Liên Hiệp Quốc phủ nhận.

Trong khi GHF tuyên bố đã phân phối hàng triệu bữa ăn cho người Palestine đói khổ, các viên chức y tế địa phương và nhân chứng cho biết hàng trăm người đã bị quân đội Israel bắn chết khi họ cố gắng tiếp cận các trung tâm phân phối này. Quân đội Israel, tuy không có mặt trực tiếp tại các địa điểm nhưng đảm bảo an ninh từ xa, nói rằng họ chỉ bắn cảnh cáo nếu đám đông tiến quá gần lực lượng của mình. GHF, vốn sử dụng các vệ sĩ tư nhân có vũ trang, khẳng định không có vụ nổ súng chết người nào tại các địa điểm của mình, mặc dù tuần này có 20 người thiệt mạng tại một địa điểm của họ, phần lớn là do giẫm đạp. Nhóm này cáo buộc những kẻ kích động của Hamas gây ra hoảng loạn, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Hầu hết các trường hợp tử vong vào thứ Bảy xảy ra tại khu vực Teina, cách một trung tâm phân phối viện trợ của GHF khoảng 3 km về phía đông thành phố Khan Younis. Ông Mahmoud Mokeimar, một nhân chứng, mô tả đây là một “cuộc thảm sát” khi quân đội khai hỏa bừa bãi vào đám đông đang tiến về trung tâm lương thực. Bệnh viện Nasser ở Khan Younis cho biết họ đã tiếp nhận 25 thi thể và hàng chục người bị thương. Bảy người khác, bao gồm một phụ nữ, thiệt mạng ở khu vực Shakoush, gần một trung tâm GHF khác ở Rafah, thành phố cực nam của Gaza.

Tiến sĩ Mohamed Saker, trưởng khoa điều dưỡng của Bệnh viện Nasser, cho biết hầu hết các nạn nhân bị bắn vào đầu và ngực. Ông nói tình hình rất khó khăn và bi thảm, cơ sở thiếu thốn vật tư y tế để điều trị dòng bệnh nhân liên tục.

Theo The Associated Press, tình hình nhân đạo tại Gaza đang rất thảm khốc, với hơn 2 triệu người Palestine đang đứng trước nguy cơ nạn đói. Cuộc chiến kéo dài 21 tháng ở Gaza bắt đầu khi Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ 250 con tin. Cuộc tấn công quân sự của Israel đã khiến hơn 58.000 người Palestine thiệt mạng, gần 2 triệu người dân Gaza phải di tản và gây ra sự tàn phá trên diện rộng.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú