Bà Rachel Goldberg-Polin, người được biết đến trên toàn thế giới với những nỗ lực vận động cho con trai mình và những người khác bị các chiến binh Hamas bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, sẽ cho ra mắt hồi ký vào mùa xuân này.
Nhà xuất bản Random House, một bộ phận của Penguin Random House, đã thông báo vào thứ Năm rằng cuốn sách “When We See You Again” sẽ được xuất bản vào ngày 26 tháng 4.
Bà Goldberg-Polin, một nhà giáo dục sinh ra ở Chicago, hiện đang sống ở Jerusalem, cho biết: “Tôi ngồi xuống để viết về nỗi đau của mình, và mất mát, đau khổ, tình yêu thương, tang tóc, sự tận tâm, nỗi buồn, sự tôn thờ và sự tan vỡ tuôn ra. Cuốn sách này kể lại những bước đi đầu tiên của một cuộc hành trình dài cả triệu dặm, mà tôi sẽ phải đi trên đôi chân tan vỡ trong suốt quãng đời còn lại.”
Con trai của bà, Hersh Goldberg-Polin, đang tham dự một lễ hội âm nhạc ở miền nam Israel thì các chiến binh đã đưa anh và những người khác lên thùng xe tải. Bà Rachel Goldberg-Polin và chồng, ông Jon, đã đi khắp thế giới kêu gọi trả tự do cho Hersh và những người khác, gặp Tổng Thống Joe Biden và Giáo Hoàng Francis, phát biểu tại Liên Hiệp Quốc và xuất hiện tại các cuộc biểu tình. Mỗi buổi sáng, bà viết ra số ngày con trai bà bị giam giữ lên một mảnh băng dính và dán lên ngực.
Bà tiếp tục nỗ lực sau khi các quan chức Israel thông báo vào tháng 9 năm 2024 rằng thi thể của con trai bà và năm người khác đã được tìm thấy trong một đường hầm ngầm ở Dải Gaza phía nam. Các chuyên gia pháp y Israel cho biết họ đã bị bắn ở cự ly gần. Hàng chục ngàn người đã tập trung tại một nghĩa trang ở Jerusalem để tiễn biệt Hersh.
Theo Random House, Rachel Goldberg-Polin sẽ kể câu chuyện của mình bằng “văn xuôi thô mộc, không hề e dè và sâu sắc”.
Theo ABC News.



































