Trong chuyên mục “Hỏi Eric” tuần này, có hai độc giả chia sẻ những băn khoăn về các mối quan hệ gia đình. Một độc giả tên “Deleted Post” cảm thấy khó xử khi con trai yêu cầu gỡ bỏ bức ảnh cưới của con trên mạng xã hội, dù bà chỉ muốn chia sẻ tin vui với bạn bè.
“Deleted Post” kể rằng con trai và bạn gái lâu năm đã làm lễ cưới với thẩm phán để tiện cho việc hưởng bảo hiểm y tế của cô dâu. Khi bà chia sẻ một bức ảnh lên mạng xã hội để thông báo tin vui, con trai đã yêu cầu gỡ bỏ, với lý do hai người không thích mạng xã hội và đã dặn bà không được đăng gì cả. Tuy nhiên, người mẹ cho rằng cách diễn đạt của con trai không rõ ràng và bà cảm thấy bị tổn thương khi không được chia sẻ niềm vui này với bạn bè thân thiết.
Chuyên gia tư vấn R. Eric Thomas khuyên độc giả nên xem lời giải thích của con trai là một sự hiểu lầm, bởi lẽ anh ta không trực tiếp yêu cầu bà không được đăng bài. Dù vậy, việc gỡ ảnh là hành động đúng đắn. Ông nhấn mạnh rằng mạng xã hội có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, và việc con cái muốn có tiếng nói trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân, đặc biệt là vào ngày trọng đại, là điều hợp lý. Người mẹ nên xem sự việc này qua rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều.
Một độc giả khác, “Leftovers Anyone?”, bày tỏ sự không hài lòng khi con dâu tổ chức bữa tiệc “Friendsgiving” trước Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Điều này khiến bà cảm thấy bữa tiệc Thanksgiving truyền thống của gia đình không còn đặc biệt nữa, vì mọi người đã ăn một bữa tương tự trước đó. Bà cảm thấy tủi thân vì đã chờ đợi nhiều năm để trở thành người chủ trì bữa tiệc Thanksgiving.
R. Eric Thomas đưa ra góc nhìn khác, cho rằng bữa tiệc của con dâu và bữa tiệc của bà có những mục đích riêng. “Friendsgiving” có thể là cách con dâu tạo dựng những kỷ niệm và sự gắn kết mà cô ấy đã thiếu khi còn nhỏ, trong khi bữa tiệc chính của gia đình vẫn giữ được nét truyền thống và ý nghĩa đặc biệt. Ông khuyên độc giả nên tập trung vào niềm vui khi được quây quần bên những người thân yêu, coi sự tương đồng trong thực đơn chỉ là một điểm nhấn ẩm thực thú vị. Thông tin này được đăng trên tờ Mercury News ngày 6 tháng 12 năm 2025.

































