Một độc giả gửi thư cho chuyên mục “Hỏi Eric” của nhật báo Mercury News, chia sẻ câu chuyện hôn nhân đầy thử thách sau 30 năm chung sống. Cô cho biết chồng mình là người “độc lập”, hiếm khi hỏi ý kiến hay cần sự giúp đỡ của vợ. Vài tháng trước khi ông về hưu, cô phát hiện chồng đã đi bộ đường dài với một nữ đồng nghiệp trẻ, xinh đẹp. Điều này gợi lại vết thương cũ khi nhiều năm trước, ông từng ngoại tình hai năm với một đồng nghiệp khác, khiến cô vô cùng đau khổ.
Sau sự việc đi bộ đường dài, cả hai vợ chồng đều tìm đến trị liệu cá nhân. Tưởng chừng mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn, cô lại bắt gặp chồng mình “uống rượu ban ngày”. Ông đã thừa nhận có vấn đề về rượu và bắt đầu tham gia chương trình giảm thiểu tác hại. Cặp đôi cũng bắt đầu trị liệu hôn nhân. Tuy nhiên, mọi chuyện lại phức tạp hơn khi cô phát hiện chồng đã bí mật mở một tài khoản ngân hàng mới và đầu tư tiền mã hóa mà không hề bàn bạc với cô.
Người vợ hiện đang cân nhắc việc tạm thời ly thân. Cô bày tỏ sự bế tắc trong việc khiến chồng hiểu rằng sự thiếu trao đổi, chia sẻ suy nghĩ và mong muốn của ông đang dần hủy hoại niềm tin trong cô. Cô hỏi Eric liệu mối quan hệ này có đáng để cứu vãn hay không.
Chuyên gia Eric Thomas đưa ra lời khuyên rằng đôi khi, việc ly thân lại chính là hành động cứu vãn. Ông khuyên người vợ nên nghĩ đến khía cạnh tài chính trước tiên, nên nói chuyện với cố vấn tài chính hoặc luật sư để tách biệt tài chính, ít nhất là tạm thời. Eric cũng đề nghị hai vợ chồng nên thảo luận về mục tiêu của từng người trong trị liệu cá nhân và mục tiêu chung trong trị liệu hôn nhân. Việc thấu hiểu động cơ của bản thân là bước khởi đầu quan trọng.
Eric nhấn mạnh rằng niềm tin khi đã bị phá vỡ có thể được khôi phục, nhưng điều đó đòi hỏi sự chủ động, hành động sửa đổi và thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài. Khi người chồng đang trong quá trình tự hoàn thiện, việc có một không gian riêng biệt có thể giúp người vợ chữa lành, cảm thấy an toàn hơn, và mở đường cho khả năng hòa giải về sau.
Trong một phần khác của chuyên mục, một độc giả tự xưng là “Người Con Biết Ơn” đã phản hồi về một lá thư trước đó, nơi một người cha đau khổ khi phát hiện con mình không cùng huyết thống. Cô chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi biết được người cha đã nuôi dưỡng mình không phải là cha ruột sau khi cha mẹ qua đời. Cô cho biết ban đầu cảm thấy “mất phương hướng” nhưng sau đó đã bình tâm lại và biết ơn người cha tuyệt vời đã ở bên mình. Cô khuyên người cha kia nên hít thở sâu và vượt qua “bão tố cảm xúc”, bởi những mối quan hệ tốt đẹp vẫn đang chờ đợi.
Eric cũng nhận được nhiều lá thư tương tự, tất cả đều thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ đã nuôi dưỡng. Ông khuyến nghị “Người Cha Đau Buồn” nên tìm đến một chuyên gia tư vấn trị liệu gia đình để xử lý những cảm xúc phức tạp, đảm bảo mối quan hệ gia đình không bị ảnh hưởng. Tin từ Mercury News.
Ngoài ra, một độc giả khác thắc mắc về cách đối phó với người hàng xóm 90 tuổi ồn ào, thường xuyên va chạm tủ, nồi niêu xoong chảo lúc 11 giờ đêm, trong khi cô đi ngủ lúc 10 giờ. Eric khuyên nên bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện lịch sự vào ban ngày. Ví dụ: “Đôi khi tôi khó ngủ vì tiếng ồn từ căn hộ của bà vọng sang. Bà có phiền không nếu nấu nướng nhẹ nhàng hơn sau 10 giờ tối?” Eric cho rằng người hàng xóm có thể không ý thức được tiếng ồn mình tạo ra. Ông cũng khuyên độc giả nên mua thêm nút bịt tai.



























