Trong mục Tư vấn tình cảm, R. Eric Thomas đã giải đáp những băn khoăn của độc giả về các vấn đề trong cuộc sống. Một độc giả tên “Uneasy Grandma” chia sẻ rằng cháu trai của bà, dù đã ly thân nhưng vẫn còn đang trong quá trình ly hôn, muốn đến thăm nhà dịp Lễ Giáng Sinh cùng bạn gái mới. Bà bày tỏ mong muốn cháu trai đến một mình, không có bạn gái mới, nhưng không biết làm sao để từ chối khéo léo mà không làm tổn thương tình cảm gia đình.
Ông Eric khuyên độc giả nên trò chuyện thẳng thắn với cháu trai về mong muốn của bà cho dịp Lễ Giáng Sinh, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi cháu có mối quan hệ mới, nhưng xin phép tách biệt việc gặp gỡ bạn gái mới ra khỏi dịp lễ này. Ông nhấn mạnh việc tránh đưa ra những câu nói đại loại như “cháu có thể đến nhưng bạn gái thì không”, thay vào đó, hãy thảo luận về kế hoạch cho ngày lễ và lắng nghe mong muốn của cháu, tìm kiếm một sự thỏa hiệp phù hợp.
Một độc giả khác, “Overstocked”, gặp tình huống tương tự khi nhận được món quà là thực phẩm hảo hạng từ bạn bè trong hai năm liên tiếp. Món quà quá nhiều khiến gia đình không thể dùng hết, và họ e ngại việc từ chối sẽ bị xem là vô ơn hoặc kiêu ngạo. Ông Eric gợi ý có thể khéo léo chia sẻ với bạn bè về việc không dùng hết quà, hoặc tìm cách chia sẻ bớt với người khác để giảm bớt gánh nặng.
Cuối cùng, “Unthanked” than phiền về việc các cháu nội hiếm khi liên lạc và không bao giờ gửi lời cảm ơn khi nhận quà. Bà cảm thấy buồn và cân nhắc ngừng gửi quà, nhất là khi tình hình tài chính cũng eo hẹp. Ông Eric cho rằng việc ngừng tặng quà khi không nhận lại sự trân trọng là điều hoàn toàn có thể. Ông cũng đề xuất thay vì tặng quà vật chất, bà có thể đề nghị một cuộc gọi video để trò chuyện, hàn gắn mối quan hệ với các cháu.
Bài viết là những lời khuyên chân thành về cách ứng xử trong các mối quan hệ gia đình và bạn bè, đặc biệt trong dịp lễ tết.









































